115 “dỏm” họ là ai?
Theo bác sĩ Nguyễn Tấn Phó, Giám đốc Trung tâm cấp cứu 115 Đà Nẵng thì điểm nhận biết rõ nhất của những 115 “dỏm” đó là: Xe của TT115 “dỏm” hoàn toàn không có logo chữ thập màu đỏ của 115 cùng các phương tiện trang bị ưu tiên như đèn hiệu, còi hụ cấp cứu. Những đối tượng mạo danh TT115 tuy dễ dàng tự sắm áo blu, ống tai nghe, băng ca và bình bóp khí thở tại bất cứ cửa hàng vật tư y tế nào để qua mặt người nhà bệnh nhân và các y, bác sĩ trực tại các khoa hồi sức cấp cứu, nhưng chắc chắn họ không hề đeo bảng tên của TT115. Các thao tác nghiệp vụ y tế, những hành động lôi kéo, mồi chài, mặc cả giá cước vận chuyển với người nhà bệnh nhân nếu người dân tinh ý và hiểu biết sẽ dễ dàng phát hiện ra ngay.
Tuy nhiên, những đối tượng này lại đánh vào tâm linh và tâm lý nôn nóng muốn kịp thời đưa người thân về quê quán, gia đình để trút hơi thở cuối cùng… Lại có những “vệ tinh” cài cắm tại các khoa phòng và thậm chí cắt cử người theo dõi mọi điều phối của xe TT115 khi nhận được điện thoại yêu cầu của người nhà bệnh nhân để “đi trước, đón đầu” mạo nhận TT115 lừa người dân, sau đó ép giá cao để chặt chém tiền vận chuyển…
Nữ y tá Bùi Thị M.P. (xin giấu tên thật) Khoa Hồi sức cấp cứu (HSCC) Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng (BV Đà Nẵng) và y tá P, điều dưỡng viên Đoàn Thị Y.T cho biết: họ bị 1 phụ nữ dọa nạt và hành hung uy hiếp...
Nguyên nhân những đối tượng đưa ra khi uy hiếp tinh thần là các y tá và điều dưỡng viên này là do: Dám giúp đỡ, hoặc giới thiệu số điện thoại của TT 115 “xịn” cho người nhà bệnh nhân khiến chúng “mất nồi cơm”…?! Và việc các y tá, điều dưỡng ngăn chặn một số người không mặc áo blu có logo của TT115 Đà Nẵng lại tự ý mang băng ca, xông thẳng Khoa HSCC, nơi có quy định hoàn toàn cách ly, chỉ có các y, bác sĩ, hộ lý và người nhà bệnh nhân được phép mới được vào là hoàn toàn đúng với quy định của lãnh đạo bệnh viện. Nhưng cũng chính vì việc làm này mà họ đã phải gặp “rắc rối”…
Qua trao đổi trực tiếp với PV Báo CAND, ông Nguyễn Văn Khoa, Phó Chủ tịch UBND phường Thạch Thang cung cấp: Qua điều tra, lực lượng phối hợp giữa UBND phường, Công an phường Thạch Thang và Ban Giám đốc 2 bệnh viện Đa khoa và C Đà Nẵng đã phát hiện những 115 “dỏm” thực ra là một số chủ xe cùng gia đình trú trên địa bàn phường Thạch Thang đã tự phát hoạt động dịch vụ chở bệnh nhân có nhu cầu (“dịch vụ 115”) này.
Gồm các gia đình bà Phan Thị Q., trú tại tổ 44, khu vực Tân Hòa B ngay trước cổng TT 115 Đà Nẵng. Gia đình bà Q hiện đang có 3 chiếc ôtô Toyota 9 và 12 chỗ chuyên hoạt động “dịch vụ 115” do 2 người con trai và 1 người con gái là Phan Bảo L., 34 tuổi, trú tổ 42, phường Thạch Thang làm chủ. Ngoài gia đình này, còn có các chủ xe khác như bà Trần Thị L, trú tại H6/25 Hải Phòng; Nguyễn Thị Đ, trú tại K93H6/26 Hải Phòng và một số chủ xe chưa xác định được danh tính…
Có hay không sự “ tiếp tay” cho 115 “dỏm”?
Khi nêu câu hỏi: Có hay không sự “tiếp tay” của các y, bác sĩ và bảo vệ bệnh viện cho 115 “dỏm”? PV Báo CAND đều nhận được câu trả lời khẳng định là “không” của hầu hết các y, bác sĩ, điều dưỡng viên và lãnh đạo bệnh viện. Bác sĩ Nguyễn Đức Lư, Trưởng khoa HSCC BV Đa khoa Đà Nẵng cũng khẳng định là các y, bác sĩ, điều dưỡng viên của khoa hiện vẫn chưa hết lo lắng, ảnh hưởng không nhỏ đến công việc chuyên môn cứu người bệnh do những “lộn xộn” mà 115 “dỏm” gây ra trong thời gian gần đây…
Theo tìm hiểu của PV thì: Ngay tại trên địa bàn phường Thạch Thang, quận Hải Châu lại tập trung đến 2 bệnh viện lớn của thành phố là BV Đa khoa Đà Nẵng và BV C Đà Nẵng. Trước thông tin phản ánh của báo, UBND phường Thạch Thang cũng đã phối hợp với lực lượng Công an, Sở Y tế, TT115, lãnh đạo 2 bệnh viện để làm rõ những đối tượng 115 “dỏm” gây bất ổn về ANTT này. Đồng thời, nhanh chóng ngăn chặn những chủ xe có dấu hiệu vi phạm, tự ý đậu đỗ xe ngay trước cổng BV Đa khoa và BV C Đà Nẵng. Những 115 “dỏm” thực chất là một vài cá nhân, hộ gia đình có các phương tiện ôtô từ 9 đến 12 chỗ tự ý đậu đỗ hoặc chạy lòng vòng tại 2 tuyến đường chính ra, vào Bệnh viện Đa khoa và C Đà Nẵng là đường Hải Phòng và Quang Trung để “phản ứng nhanh” làm “dịch vụ chuyên chở người nhà bệnh nhân có nhu cầu”…
Họ hoạt động hoàn toàn tự phát, không hề có giấy phép kinh doanh loại hình dịch vụ này, hay bất cứ giấy phép nào được xác nhận của các cơ quan y tế thẩm quyền hội đủ năng lực, nghiệp vụ y tế để hoạt động chuyên chở bệnh nhân. Chính vì vậy, cần ngăn chặn những hành vi tranh giành, những biểu hiện côn đồ, đe dọa các nhân viên 115 và những y, bác sĩ của bệnh viện, hoặc trực tiếp nhất là hành vi tự ý “làm luật” giá vận chuyển với người nhà bệnh nhân, hay giả làm TT115 của số nhà xe này.
Sở Y tế TP, Giám đốc các bệnh viện cũng đã ra quy định nghiêm cấm tình trạng móc nối giữa các y, bác sĩ, điều dưỡng viên, nhân viên, bảo vệ bệnh viện với bên ngoài, nhất là các khoa, phòng nhạy cảm... Nếu phát hiện biểu hiện móc nối hay có sai phạm phải xử lý nghiêm… Nhưng tình trạng 115 “dỏm” xuất hiện “đúng lúc, đúng thời điểm” ngay khi người nhà bệnh nhân có nhu cầu.
Và tại sao những chủ xe làm “dịch vụ chuyên chở người nhà bệnh nhân có nhu cầu”… lại có thông tin nhanh đến vậy? Tại sao những đối tượng 115 “dỏm” lại nắm được lịch điều phối, giờ giấc xe đưa người bệnh của TT115 thật để có thể “đi trước, đón đầu” ngang nhiên đưa người cùng băng ca vào tận giường bệnh để chuyển bệnh nhân đến vậy mà không hề bị ngăn cản…? Và với chỉ một giải thích không đủ thuyết phục là có sự cắt cử người của những 115 “dỏm” trà trộn giả làm người nhà bệnh nhân để lôi kéo, mồi chài những người dân có nhu cầu thuê xe, thì việc, có hay chăng sự tiếp tay, móc nối cho 115 “dỏm” đã và đang là một câu hỏi lớn mà người dân đặt ra cho các ngành chức năng có thẩm quyền!?