Nghỉ lễ 30-4 và 1-5 khiến người dân ở khắp nơi đổ về các điểm vui chơi của Hà Nội đông nghẹt. Chen chúc, ngạt thở hoặc phải quay về vì không có chỗ gửi xe đã diễn ra ở một số điểm vui chơi trong nội thành. Dịch vụ ăn uống, giải khát tăng giá chóng mặt, trong khi chưa đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
Quá tải khu vui chơi và siêu thị
9h ngày 29/4, Công viên Thủ Lệ bắt đầu tắc nghẽn. Dòng phương tiện đổ về đây ùn ùn khiến cho các bãi gửi xe kín hết chỗ. Dọc vỉa hè ven hồ cũng đã được tận dụng để trông xe kín mít, không còn lối dành cho người đi bộ. Dòng người ùn ứ và phải quay về vì không có chỗ gửi xe. Nhiều gia đình phải đi lòng vòng cách đó cả cây số để gửi xe rồi bắt taxi vào vườn thú. Dịp nghỉ lễ năm nay, Công viên Thủ Lệ đã nâng cấp và lắp đặt thêm một số trò chơi mới để thu hút trẻ em.
Vừa bước vào cổng là tiếng nhạc đinh tai nhức óc và đập vào mắt mọi người là các trò chơi như đu quay, đu ngựa, xe đụng, tàu hỏa, xe đạp bay… hoạt động hết công suất chiếm trọn không gian bên ngoài. Ở chỗ bán vé trò chơi, khách đứng xếp thành hàng dài chờ đợi. Nhìn hình ảnh này, khó ai có thể cảm nhận đây là một vườn thú khi khu vui chơi, hàng ăn uống lấn át các khu trưng bày thú. Tuy mở thêm các trò chơi mới nhưng do khai thác quá công suất, có những trò chơi đến gần 10 năm nay chưa nâng cấp, sữa chữa nên đã xuống cấp mà vẫn thu giá cao khiến nhiều người không khỏi chán nản.
Có mặt tại siêu thị Big C sáng 29/4, hình ảnh chúng tôi lại được là cảnh người chen người vào mua sắm. Khu vực thu hút đông khách hàng nhất vẫn là khu bán thực phẩm và đồ gia dụng.
Dịp 30-4 và 1-5 năm nay, siêu thị Big C đưa ra 6 chương trình khuyến mại, trong đó 2 chương trình khuyến mại nhằm vào đồ gia dụng là chương trình “Bếp Việt” và “Hội chợ chiếu”. Tại hai chương trình khuyến mại này, hàng trăm sản phẩm gia dụng như: xoong, chảo, nồi cơm điện, bếp gas, bếp điện từ, lò vi ba, lò nướng, bình, ly, chén, dĩa, thực phẩm, nước tẩy rửa... đến các loại chiếu được Big C giảm giá đặc biệt từ 5 - 50%.
Trong thời buổi thắt chặt chi tiêu như hiện nay, nhiều người đã chọn mua hàng theo những đợt giảm giá khuyến mại.
“Giá thực phẩm, hoa quả ở chợ tăng cao không ai kiểm soát. Vào siêu thị mua đồ rẻ hơn. Như 1kg táo đỏ nhập ngoại ở ngoài chợ bán 110.000 đồng thì trong siêu thị Big C niêm yết giá chỉ có 52.000 đồng”, chị Lan Hương, phố Kim Giang, Hoàng Mai, Hà Nội cho biết.
Tuy không xảy ra tình trạng tranh giành hàng hoá nhưng siêu thị Big C chật kín người vào ngày nghỉ 29/4. Mặc dù siêu thị có đến hàng chục quầy thanh toán nhưng người người vẫn phải xếp hàng dài chờ đến lượt. Đây cũng là tình trạng diễn ra tại siêu thị Fivimart trên phố Đại La, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Tái diễn tình trạng nâng giá
Quá tải khiến cho các hàng ăn, hàng giải khát, hàng đồ chơi mọc đầy trong và ngoài Công viên Thủ Lệ. Bụi bặm và đông đúc khiến cho thức ăn nhanh bày bán ngay lối đi, không che đậy tha hồ hứng bụi. Thế nhưng khách hàng vẫn mua tới tấp dù người bán tha hồ nâng giá. Một chiếc xúc xích có giá 15.000 đồng thì hôm nay tăng lên 25.000 đồng; một chai La Vie có 5.000 đồng nhưng ở đây bán 15.000 đồng...
Mặc dù quy định giá gửi xe máy là 2.000 đồng/xe nhưng tại nhiều điểm vui chơi dịp nghỉ lễ 30-4, 1-5, giá vé gửi xe đã ngang nhiên bị nâng giá lên thành 5.000 - 10.000 đồng. Tại Công viên Thủ Lệ, khách muốn gửi xe vào công viên phải chi ra 10.000 đồng. Còn tại điểm gửi xe vào Công viên Thống Nhất tại phố Trần Nhân Tông, giá gửi xe máy cũng đã được nâng lên thành 5.000 đồng/xe...
Năm nào cũng vậy, cứ đến dịp nghỉ lễ, tết, tình trạng nâng giá dịch vụ tái diễn, làm xấu hình ảnh Hà Nội trong mắt du khách. Thiết nghĩ, các cơ quan chức năng cần tăng cường công tác kiểm tra, xử lý, đặc biệt là các điểm trông giữ xe thu quá giá quy định