Đó là những công đoạn làm việc rất “chuyên nghiệp” của những người hành nghề xe ôm tham gia Đội cứu nạn TNGT tự quản (gọi tắt là Đội cứu nạn tự quản) thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong, Quảng Trị...
Ông Đỗ Văn Hậu (61 tuổi, ngụ tại thị trấn Ái Tử), bộc bạch: “Làm nghề xe ôm nên tui thường chứng kiến những vụ TNGT kinh hoàng xảy ra trên QL1A, cung đường qua thị trấn Ái Tử. Từ đó mới nảy ra việc thành lập đội cứu nạn để kịp thời cùng nhân dân cứu giúp người bị TNGT”.
Năm 2006, cùng với ông Hậu, ông Lê Quang Phương (hiện đang làm Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thị trấn Ái Tử) đã sáng lập nên Đội cứu nạn tự quản thị trấn Ái Tử. Ban đầu đội chỉ có 2 người, nhưng về sau có thêm 6 thành viên nữa tham gia, trong đó ông Hậu được bầu làm đội trưởng.
Ông Phương cho biết: “Ban đầu mọi người chỉ làm một cách tự phát. Nhưng khi xét thấy tâm nguyện của anh em làm nghề xe ôm là chính đáng và có ích cho xã hội nên UBND thị trấn Ái Tử tán đồng”. Kể từ đó, hằng ngày, bất kể đêm hôm, khuya sớm, nắng nóng hay mưa bão, nghe tin có TNGT xảy ra là các thành viên của đội cứu nạn tự quản nhanh chóng có mặt tại hiện trường, mỗi người một công một việc với các thao tác thuần thục. Tài sản của nạn nhân, như: tiền, vàng, mũ, kính, giày dép... đều được thu gom, trông coi cẩn thận để trả lại cho người bị nạn; hoặc người thân của họ...
Hơn 6 năm qua, những thành viên Đội cứu nạn tự quản không thể thống kê được họ cứu bao nhiêu người, có người họ cũng không kịp biết tên và cũng không ai cần lời cảm ơn. Đối với họ, mỗi khi cứu giúp được người bị tai nạn thoát khỏi cơn nguy kịch là niềm vui, hạnh phúc.
Ông Nguyễn Anh Tuấn (58 tuổi), tâm sự: “Làm việc thiện như anh em tui cần nhất là cái tâm thiện. Nhiều vụ tai nạn, nạn nhân bất tỉnh nhân sự, bỏ lại rất nhiều tài sản có giá trị nhưng anh em không hề mảy may lòng tham, ngược lại hết lòng giữ gìn, bảo quản cho nạn nhân... ”.
Việc cứu người bị TNGT đòi hỏi phải biết cách sơ cứu ban đầu, vì vậy hàng năm đội luôn cử thành viên tham gia tập huấn nghiệp vụ cơ bản về y tế. Đặc biệt là trên những chiếc xe ôm của họ lúc nào cũng sẵn sàng chiếc túi xách đựng dụng cụ y tế để sơ cứu ban đầu cho nạn nhân bị TNGT...
Nhưng không chỉ tham gia cứu người bị nạn khi xảy ra TNGT, các thành viên Đội cứu nạn tự quản còn hỗ trợ đắc lực cho lực lượng Công an huyện Triệu Phong bắt giữ nhiều đối tượng gây tai nạn rồi bỏ chạy, tham gia bảo đảm ANTT các khu phố, góp phần làm giảm đáng kể tình trạng trộm cắp, tệ nạn xã hội. Rời thị trấn Ái Tử khi trời đã sẩm tối. Trên những cung đường xe cộ tấp nập ngược xuôi; dường như ai cũng muốn nhanh về với tổ ấm của mình. Thế nhưng, chúng tôi vẫn thấy các thành viên trong Đội cứu nạn tự quản thị trấn Ái Tử còn đứng lại chờ khách để chạy thêm một cuốc xe ôm kiếm tiền sinh hoạt cho gia đình. Cuộc sống thường nhật đầy vất vả như thế, song khi được hỏi về mơ ước của mình, ai cũng nói rằng, họ đang rất cần thêm bông băng, thuốc cầm máu và các dụng cụ y tế để có thể kịp thời sơ cứu, giữ lại mạng sống cho những nạn nhân khi không may bị TNGT...