Mấy ngày qua, nhiều địa phương vùng ĐBSCL nói chung, Hậu Giang nói riêng đang thu hoạch rộ lúa Đông-Xuân. Giá lúa thấp, giá công cắt tăng cao, thiếu máy gặt đập liên hợp (GĐLH) là nỗi lo chung của người trồng lúa vùng này. Do thiếu máy GĐLH mà hiện nay một số nơi ở Hậu Giang xuất hiện “cò” dẫn mối máy GĐLH cho các hộ dân.
Mấy ngày qua, nhiều địa phương vùng ĐBSCL nói chung, Hậu Giang nói riêng đang thu hoạch rộ lúa Đông-Xuân. Với tình trạng thiếu máy gặt đập liên hợp (GĐLH) như hiện nay thì nhu cầu máy GĐLH từ các tỉnh, thành khác đến Hậu Giang là một tất yếu. Tuy nhiên, để các máy GĐLH từ địa phương khác hoạt động trên địa bàn Hậu Giang cần phải có người dắt mối - tức là phải có “cò”. Nếu không thì khó mà cắt được số lượng nhiều. Và đương nhiên “cò” được hưởng 20.000đ/công (1.000 m2).
Anh Hồ Văn Tính, chủ máy GĐLH đến từ tỉnh An Giang, cho biết: “Tôi qua đây làm có người quen hoặc các “cò” lúa giới thiệu. Nếu không có “cò” thì không làm được”. Còn anh Lê Văn Hoàng, chủ máy GĐLH đến từ tỉnh Vĩnh Long, cắt xong 400 công, anh phải trả cho “cò” 8 triệu đồng. Anh Hoàng cho biết: “Làm ăn bây giờ phải chia chác mới có sống, nếu mà thu gọn một mình thí khó lắm. Giờ làm cái gì cũng phải qua “cò”. Mình ở phương xa đến có rành ai đâu mà làm”.
Hiện nay, giá công cắt lúa rất cao từ 400.000-450.000 đ/công, một phần do lúa đổ, một phần do chi phí cho “cò”. Còn riêng với người nông dân làm ra hạt lúa “một nắng hai sương” cũng chỉ đủ để trả cho các khoản phân, thuốc trừ sâu, tiền công, còn lại nếu có lời cũng chút ít.
Theo ông Hai Hiện, nông dân ấp xã Trường Long Tây, huyện Châu Thành A (Hậu Giang), tính ra một vụ lúa trừ chi phí phân bón, thuốc trừ sâu, công cán… thì người nông dân không có lời. Hạt lúa làm ra chia năm sẻ bảy làm sao mà khá cho nổi