Mang chiếc chân giả do bị khuyết tật vận động bẩm sinh, cô gái Đặng Hoài Thêu (25 tuổi) đã khá vất vả đi từ Nghệ An ra Hà Nội tham gia Ngày hội việc làm. Do chân phải bị teo bẩm sinh, Thêu phải sử dụng chân giả nên bước đi tập tễnh rất khó khăn. Đi cùng Thêu là cô bạn gái đang trọ học ở Hà Nội. Khuôn mặt xinh xắn, đôi mắt sáng thông minh, nếu không vì những bước chân khó nhọc thì không ai biết Thêu là người khuyết tật.
Tốt nghiệp Khoa Công tác xã hội, Trường Đại học Vinh, Thêu đang trên chặng đường tìm kiếm việc làm. Qua mạng Internet, Thêu biết đến chương trình Ngày hội việc làm dành cho người khuyết tật nên đã vận động gia đình cho mình được ra Hà Nội để tìm kiếm việc làm. Mong ước của Thêu là xin được vào làm ở các tổ chức đoàn thể của cơ quan, doanh nghiệp và muốn tiếp tục học thêm nữa. Cầm tập hồ sơ, Thêu nghiên cứu việc làm của 30 doanh nghiệp tuyển dụng hôm nay để xem nơi nào phù hợp với khả năng của mình. “Người khuyết tật đi tìm việc khó lắm chị à. Em hy vọng hôm nay mình được tuyển chọn”.
Bị teo cơ bẩm sinh dẫn đến hỏng cả hai chân, chàng sinh viên năm thứ 4 Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Trần Bá Trường đến với Ngày hội việc làm để tìm kiếm cho mình một công việc ngoài giờ học. Quê Trường ở huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc, bố mẹ đều làm nông nghiệp nên kinh tế khá khó khăn. Để cho Trường đến với giảng đường Đại học là cả một sự nỗ lực lớn. Bản thân Trường là người khuyết tật, mọi sinh hoạt và điều kiện đi lại, học hành của em cũng rất vất vả. Trường đã thử xin việc ở nhiều nơi, nhưng nhìn thấy sức khỏe của em, họ đều lắc đầu từ chối. “Hôm nay đến đây để thử “vận may” xem có tìm kiếm một cơ hội việc làm phù hợp hay không” – Trường dí dỏm.
Sau một hồi chọn lựa, Trường quyết định nộp hồ sơ vào Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển HEVN, ở 107 nhà C, ngõ 51 Lương Khánh Thiện, Hà Nội. Đây là một trong 30 đơn vị là các doanh nghiệp, các trung tâm học nghề, tư vấn giới thiệu việc làm đến tuyển dụng và tuyển sinh hôm nay. Giám đốc Công ty, anh Phạm Quang Khoát cho biết: “Công ty mình chủ yếu tuyển người có kinh nghiệm và có nhu cầu làm việc. Sau khi nhận hồ sơ của người lao động, mình sẽ hẹn các bạn đến công ty để phỏng vấn”.
Bị bại liệt từ nhỏ, bản thân là người khuyết tật nên anh Khoát rất thấu hiểu sự khó khăn của người khuyết tật khi hòa nhập cộng đồng. Chính vì vậy anh đã cùng một nhóm bạn trong CLB thanh niên người khuyết tật quận Hoàng Mai thành lập công ty theo mô hình doanh nghiệp xã hội (là doanh nghiệp của người khuyết tật và hoạt động vì người khuyết tật). Công ty của anh chuyên sản xuất hoa đất Nhật Bản, tranh giấy Nhật Bản, thiết kế web và bán hàng online… “Sản phẩm của mình phù hợp với người khuyết tật, họ có thể nhận về làm và hưởng lương qua sản phẩm. Hôm nay công ty mình tuyển nhân viên kinh doanh thiết kế đồ họa và kinh doanh thiết kế web. Với những người có chuyên môn hoặc trình độ vi tính thì đều có khả năng làm được”- anh Khoát cho biết.
Đây là lần thứ II Hà Nội tổ chức Ngày hội việc làm hòa nhập người khuyết tật. Với mong muốn thúc đẩy sự quan tâm của toàn xã hội, trách nhiệm của các tổ chức Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên đối với việc hướng nghiệp, dạy nghề và tạo việc làm cho người khuyết tật, Ban tổ chức mong muốn đây là dịp để người khuyết tật có cơ hội tìm kiếm việc làm, đồng thời vận động các doanh nghiệp, công ty, tổ chức xã hội mở rộng vòng tay tuyển dụng người khuyết tật vào làm những công việc phù hợp. Có 30 đơn vị đến tuyển dụng lao động, tuyển sinh học nghề với chỉ tiêu từ 200 - 250 lao động và tuyển sinh trên 300 người. Trong Ngày hội, các cơ sở sản xuất đã giới thiệu rất nhiều sản phẩm khéo léo và tinh tế của người khuyết tật để quảng bá thương hiệu.
Hiện nay, tỷ lệ người thất nghiệp ở nước ta đang rất cao. Tìm kiếm việc làm với người bình thường đã là khó, nhưng với người khuyết tật lại càng khó khăn gấp bội. Người khuyết tật không có việc làm đã kéo theo gánh nặng cho gia đình và xã hội, khiến cho khoảng cách hòa nhập với cộng đồng bị thu hẹp.
Bà Phan Thị Bích Diệp, Phó chủ tịch Hội người khuyết tật TP Hà Nội cho biết: “Việc làm đối với người khuyết tật hiện rất bức thiết. Sự quan tâm của Nhà nước đối với người khuyết tật trong những năm qua đã mở ra nhiều cơ hội việc làm cho họ. Thành đoàn Hà Nội tổ chức Ngày hội này là hoạt động đặc biết có ý nghĩa, rất thiết thực cho người khuyết tật. Chúng tôi mong các doanh nghiệp, đơn vị tuyển dụng tạo nhiều cơ hội cho người khuyết tật để họ có việc làm, giúp người khuyết tật được đào tạo, tư vấn, giúp họ có thêm niềm tin, bản lĩnh và nghị lực để vượt qua trở ngại, khó khăn, vươn lên hòa đồng với xã hội”.
Cũng theo bà Diệp thì người khuyết tật hiện nay còn thiếu kỹ năng tìm kiếm việc làm, tay nghề, trình độ chuyên môn chưa cao. Đặc biệt sự mặc cảm là rào cản lớn để họ có cơ hội tiếp cận với những công việc phù hợp. Do vậy, để có nhiều cơ hội việc làm, người khuyết tật cần phải nỗ lực nâng cao tay nghề, trình độ chuyên môn để đáp ứng với công việc.
Có lẽ, không gì vui hơn khi Ngày hội việc làm có gần 300 tìm kiếm được việc làm và học nghề. Và niềm vui lớn nhất khi đây là dịp để tổ chức Đoàn, Hội và toàn xã hội tiếp tục thể hiện sự quan tâm, chia sẻ, đồng hành, hỗ trợ cho người khuyết tật nói chung và thanh niên khuyết tật nói riêng trong cuộc sống