Niềm vui mà chị Nguyễn Thị Ngọc Mai (bệnh nhân mang hội chứng đột biến gen Werner tại Quảng
Sau hơn 1,5 tháng với sự giúp đỡ tài trợ của Cục Ngoại thương Đài Loan (ĐL), Hội đồng Phát triển ngoại thương ĐL (Taitra), Văn phòng Kinh tế văn hóa Đài Bắc tại TP HCM,… cuối cùng cuối tháng 3/2012, cơ hội lớn mà gần như nằm mơ chị cũng không thể nghĩ tới là được đưa sang Bệnh viện ĐH Y dược Trung Hoa của ĐL (CMUH) chữa trị căn bệnh hoàn toàn miễn phí.
Nguyễn Đình Duy Phúc, người em ruột đi cùng chị Mai sang Đài Loan chữa bệnh, cho biết, biết được câu chuyện éo le của chị Mai qua mạng, ngay khi 2 chị em đặt chân vào BV, nhiều người Việt Nam là sinh viên du học, lao động Việt Nam tại ĐL đã tìm tới phòng 2 chị em trong BV, tự nguyện hằng ngày tới túc trực bên giường bệnh của chị, từ sáng tới tối tại BV, người giúp phiên dịch trao đổi với các bác sĩ, điều dưỡng, người giúp trông chừng, phụ đỡ cậu em trai đi theo còn “lóng ngóng” chưa quen nếp sinh hoạt khi phải xa quê hương…
Bác sĩ Trần Hồng Cơ (Hung Chi Chen) - Viện trưởng Trung tâm DV Y khoa Quốc tế của BV ĐHYD ĐL cho biết: Căn bệnh của chị Mai là rối loạn gen mà không thể điều trị tận gốc. Đợt này chị đã được làm phẫu thuật 3 lần: phẫu thuật não, thẩm mỹ khuôn mặt và vùng mắt, cùng thuốc đặc trị.
Sau đợt 1 rất tốt này vẫn phải điều trị lâu dài. Chúng tôi sẽ tiếp tục tạo điều kiện cho chị sang đợt 2. Trước mắt, trung tâm phối hợp chặt chẽ với một số BV tại TP HCM để điều trị và theo dõi sát sao. BV ĐHYD ĐL sẽ gửi thuốc trực tiếp. Cần nhất là chị tránh tiếp xúc ánh sáng mặt trời”.
“Sau nhiều năm không dám nhìn vào gương, giờ tôi đã tự tin ngắm khuôn mặt mới của mình. Nụ cười đã trở lại với tôi và cả chồng con tôi nữa sau chuyến đi “hồi sinh” này. Chỉ biết cảm ơn tới các tổ chức từ thiện của ĐL, các bác sĩ, báo giới đã giúp tôi có được niềm hạnh phúc hôm nay”…