Ngày 14/12, sau rất nhiều lần hỏi đường, chúng tôi đã tìm đến được nhà chị Nguyễn Thị G., ở xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc, Nghệ An, người đã bị chủ quán karaoke ép bán dâm và xăm hình quái thú lên mặt và ngực.
Mẹ G., bà Trần Thị Hoa cho biết, từ khi trở về nhà đến nay G. như người mất hồn, nghe tiếng động mạnh cô cũng giật bắn người. Nhiều đêm G. trằn trọc khóc suốt đêm. Sau nhiều lần dỗ dành của người mẹ già tội nghiệp, G. đã tiếp chuyện chúng tôi trong nước mắt
Theo lời kể của G., tháng 4/2008, G. vào Vũng Tàu bán card điện thoại cho quán bà Nguyễn Thị Trâm Anh trên đường Lê Quang Định, phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu. Gặp được bà chủ người cùng quê, G. đã có dự định sẽ ở lại lâu dài làm thuê, làm mướn cho Trâm Anh sau đó tích cóp ít tiền về quê mở quán nước gần nhà. Nhưng dự định của cô gái mới bước qua tuổi 20 hoàn toàn vụt tắt khi bà chủ mở thêm quán karaoke và bắt G. phải tiếp khách. Mấy năm làm thuê, bà chủ chỉ cho G. đúng 2 lần về thăm quê với lời đe dọa: "Nếu không quay lại, hoặc quay lại muộn sẽ cho người đến xử".
Ngày 16/11, do nghi ngờ G. có quan hệ tình cảm với chồng mình, Trâm Anh đã dọa sẽ đổ axít vào mặt G., sau đó đưa G. về nhà người quen của Anh đánh đập và cắt trọc tóc của G. Trâm Anh còn cho nhân viên của mình là Nguyễn Thị Hương (20 tuổi) chở G. đến một quán xăm ở đường Hoàng Hoa Thám, phường 2, TP Vũng Tàu và nhắn lại lời của Trâm Anh: "G. phải xăm 2 con rết vào mặt, ngực, hoặc tự lấy axít tạt vào mặt".
Lo sợ lời đe dọa của bà chủ, G. đã phải chấp nhận xăm hình 2 con rết lên mặt và ngực, mái tóc dài của G. bị cạo trọc phải đội bằng một mái tóc giả. Đau khổ đến cùng cực, G. đã phải trốn về quê. Bà Hoa đã động viên G. làm đơn tố cáo vụ việc