Ông Ngọc Phan, Trưởng thôn Tây Trường cho biết: "Năm 1991, người dân Tây Trường phải nộp 3,5 triệu đồng/hộ cho hợp tác xã Chấp Lễ, xã Vĩnh Chấp để kéo điện lưới về tận thôn của mình. Thế nhưng từ đó cho đến nay, lưới điện này không một ngày đủ điện để phục vụ bà con. Bóng đèn huỳnh quang chiếu sáng chỉ như một vệt đỏ lay lắt. Bà con đành mua những loại bóng có công suất tiêu thụ điện thấp nhưng cũng chẳng ăn thua". "
Người dân đã kiến nghị, phản ánh với chính quyền từ khi lưới điện trên do hợp tác xã Chấp Lễ quản lý nhưng không được quan tâm giải quyết. Nay lưới điện đã được bàn giao cho Điện lực huyện Vĩnh Linh, song tình trạng trên vẫn như cũ(!)", ông Phan cho biết thêm.
Để cứu vãn tình thế, một số hộ dân Tây Trường đã phải mua máy biến áp mini (máy kích điện) để tăng điện áp mới có thể thắp sáng bóng đèn điện. Trong khi đó mỗi bộ biến áp như thế có giá thành rất lớn từ 5-6 triệu đồng, đời sống của bà con ở đây thì vẫn còn rất nhiều khó khăn