Phường 4 là cửa ngõ đi vào trung tâm thị xã Gò Công, trước đây địa bàn này từng là một trong những “điểm nóng” về trật tự xã hội với nhiều loại tội phạm và tệ nạn xã hội như cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản, ma túy, mại dâm, đánh người gây thương tích…
Trước 2006, “xóm đen” là biệt danh chỉ địa bàn phường 4 – nơi tập trung nhiều đối tượng phạm tội trộm cắp, móc túi, cướp giật ở bến xe khách và cầu Gò Công. Một thực trạng đáng lo ngại là số đối tượng trước đây vi phạm pháp luật đi tù, đi cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng hết thời hạn nay trở về địa phương ngày càng nhiều lại không có việc làm ổn định. Việc quản lý đối tượng với hình thức gọi hỏi, cho làm cam kết chưa đủ thuyết phục, nên một số đối tượng về chỉ sau thời gian ngắn lại “ngựa quen đường cũ”.
Trước tình hình đó, Công an phường 4 đã tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương nhiều giải pháp nhằm ổn định ANTT, trong đó tập trung cảm hóa, giáo dục số đối tượng càn quấy, bất hảo trên địa bàn. Nhằm quy tụ số đối tượng này, giúp họ xóa đi mặc cảm tội lỗi và có ý thức vươn lên trong cuộc sống, năm 2006, Công an phường phối hợp Đoàn Thanh niên đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền phường 4 thành lập CLB “Tình thương và trách nhiệm”.
Trung tá Nguyễn Văn Lâm, Trưởng Công an phường 4 cho biết: “CLB tổ chức nhiều hoạt động để thu hút, lôi kéo số thanh niên từng có quá khứ lầm lỗi tham gia như: thăm hỏi, động viên, tạo công ăn việc làm; tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề, giao lưu văn nghệ, hái hoa dân chủ, đố vui có thưởng, diễn tiểu phẩm xoay quanh các chủ đề về tìm hiểu pháp luật, an toàn giao thông, nhất là nêu lên những tác hại của tệ nạn xã hội, cờ bạc, ma túy, mại dâm, đá gà, mê tín dị đoan… Mục đích cao nhất của CLB là nhằm tạo sân chơi bổ ích cho người lầm lỗi, để họ xoá dần mặc cảm, hoà nhập cộng đồng”.
Với nội dung, hình thức sinh hoạt đó, câu lạc bộ thực sự là sân chơi lành mạnh bổ ích, tạo không khí thoải mái ấm áp tình người giữa Ban Chủ nhiệm CLB với hội viên, các hội viên đến đây được giao lưu, chia sẻ tâm tư tình cảm như được cởi mở tấm lòng, từ đó giúp họ xóa đi sự tự ti mặc cảm với xã hội. Nhiều hội viên đã tự nguyện tìm đến gia nhập CLB, số người tham gia ngày càng đông, từ chỗ khi mới thành lập chỉ có 37 hội viên, đến nay đã có hàng trăm hội viên tham gia. Trong đó có 343 hội viên đã tiến bộ hoàn lương, nhiều người có công ăn việc làm ổn định là chỗ dựa cho gia đình và được đưa ra khỏi diện quản lý. Hiện tại còn 79 hội viên đang tham gia sinh hoạt tại CLB.
Chỉ tính trong 3 tháng gần đây, các hội viên trong CLB đã cung cấp 22 tin có giá trị, giúp lực lượng Công an phường bắt, xử lý 42 đối tượng, trong đó bắt 1 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm.
Chúng tôi đã có dịp gặp gỡ và trò chuyện với anh Nguyễn Hữu Diên (38 tuổi), ngụ tại khu phố 3. Anh Diên cũng từng có một quá khứ lầm lỗi nhưng từ khi tham gia vào CLB, anh đã dần vượt qua mặc cảm, tự tin làm lại cuộc đời. Anh đã đi học nghề và hiện anh đang làm thợ sửa xe máy có thu nhập ổn định. Không những thế, Nguyễn Hữu Diên còn là một quần chúng tích cực trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; anh trực tiếp cảm hoá, giáo dục 3 thanh niên vi phạm pháp luật tiến bộ, giúp Công an phường bắt tên Đào Minh Hùng (34 tuổi), ngụ tại khu phố 1, phạm tội giết người cướp tài sản ở huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh bỏ trốn về địa phương.
Cùng với anh Diên, CLB còn xuất hiện nhiều người hoạt động rất tích cực và có nhiều đóng góp trong việc cảm hoá, giáo dục người lầm lỗi, như anh Nguyễn Văn Dũng (42 tuổi), anh Nguyễn Văn Long (36 tuổi), ngụ tại khu phố 1…