Bơi lội: quá tải
Tình trạng trẻ em bị đuối nước xảy ra liên tục ở Việt
Theo ghi nhận của chúng tôi, bơi lội là bộ môn có đông phụ huynh xin học nhất. Nhiều phụ huynh sốt “xình xịch” khi đến muộn vì sợ không còn chỗ. Có người còn tỏ ra sốt ruột vì thấy cảnh xếp hàng đóng tiền mua phiếu khá đông. Chị Nguyễn Thị Ngọc, ở phố Nguyễn Trường Tộ, quận Ba Đình cho biết: “Năm ngoái tôi đến muộn không chọn được giờ đẹp cho con. Năm nay rút kinh nghiệm phải đi sớm, mình có nhiều cơ hội lựa chọn”.
Theo chị Ngọc thì lịch học bơi mở từ sáng đến chiều, nhưng “giờ vàng” phải là 17h30 đến 18h30 vì đây là giờ tan tầm, phụ huynh dễ dàng đưa đón. Muốn đăng ký giờ này phải đi từ sớm, muộn là hết. “Năm ngoái ngày thứ 2 tuyển sinh tôi mới đi đăng ký, các môn thì còn, nhưng bơi lội đã hết chỗ” - chị Trần Minh Trang, ở phường Quán Thánh kể.
Vẻ mặt hớt hải, anh Nguyễn Nguyên Vũ, ở Đội Cấn, Ba Đình chỉ kịp lướt qua bảng thông báo là vơ ngay tờ đơn để đăng ký học bơi cho con. Anh kể: “Tôi vừa chạy từ Trường thể thao 10-10 về đây. Bên ấy thông báo là 18/5 mới tuyển sinh môn bơi, nhưng nghe nói năm nào cũng quá tải, phải xếp hàng từ 2h sáng nên tôi đành chịu, may về đây vẫn còn”.
Hè này, Trung tâm Văn hóa quận Ba Đình mở 12 lớp bơi, thời gian học từ 6h30 đến 17h30, học phí 650 nghìn đồng/khóa học (2,5 tháng). Có mặt ở đây chúng tôi thấy các nhân viên đang thau rửa bể để chuẩn bị đón học sinh bước vào kỳ học hè. Tại Trường thể thao 10-10, môn bơi lội đã trở thành “thương hiệu” của trường này khi các em được huấn luyện bởi đội ngũ HLV nhiệt tình, giàu kinh nghiệm, yêu trẻ.
Chính vì nhu cầu quá lớn, khả năng đáp ứng có hạn nên ở đây hè nào cũng xảy ra tình trạng quá tải. Ngay từ tháng 4, nhiều phụ huynh đã “lên lịch” đi đăng ký cho con học bơi ở đây, người thì vận dụng khả năng quen biết, người thì sẽ chịu khó thức đêm để xếp hàng.
Năm ngoái, phụ huynh phải xếp hàng từ 2h sáng để lấy chỗ, có người 6h sáng tới thì đã hết đơn. Dù chưa đến ngày tuyển sinh, nhưng hôm nào cũng có phụ huynh tới đây để hỏi han, chờ đợi. Như thế mới biết, nhu cầu học bơi cho trẻ trong ngày hè quả là rất “nóng”.
Bùng nổ các môn kỹ năng sống
Có mặt ở Cung Thiếu nhi Hà Nội sáng 15/5, mặc dù bố trí rất nhiều cửa nộp đơn và đóng tiền nhưng chúng tôi thấy dòng người vẫn ken đặc chờ đợi đến lượt. Nhìn cảnh này mới thấy, nhu cầu học hè của trẻ em Hà Nội là rất lớn. Mặc dù đã tăng phòng học, tăng môn học nhưng năm nào Cung Thiếu nhi Hà Nội cũng xảy ra tình trạng quá tải, có môn không đáp ứng được hết nhu cầu. Năm ngoái, Cung Thiếu nhi mở 6 lớp bán trú hè cho trẻ từ 6 đến 9 tuổi.
Thế nên năm nay, nhu cầu của phụ huynh lại càng tăng. Nhưng theo thông báo của bộ phận tuyển sinh, do không bố trí được quỹ phòng nên năm nay Cung Thiếu nhi không mở lớp bán trú hè, khiến nhiều phụ huynh thất vọng. Theo ghi nhận của chúng tôi, ngay trong ngày đầu tuyển sinh, nhiều bộ môn ở Cung Thiếu nhi đã quá tải lượng đăng ký, đặc biệt là môn tiếng Anh có thầy Quốc Hùng tư vấn.
Năm nay, ngoài các môn thể thao cơ bản như bóng rổ, bóng chuyền hơi, cờ vây, võ karatedo, wushu, nhạc, khiêu vũ thể thao, thể dục nhịp điệu… ở các trung tâm còn mở nhiều lớp thiên về kỹ năng sống, một môn học tương đối “hot” hiện nay. Tại Cung thiếu nhi có lớp: Giao tiếp mẫu giáo; giao tiếp tiểu học; kỹ năng sống… mức học phí là 810.000đ/khóa. Đặc biệt, lớp “Bé vào lớp 1” với học phí 1.080.000đ cũng được phụ huynh đăng ký nhiều. Tại Trung tâm Văn hóa quận Ba Đình có các lớp: giao tiếp ứng xử, học phí 860.000đ/khóa; dẫn chương trình, kể chuyện, học phí 400.000đ/khóa…
Ở nhiều trường tiểu học, nhà trường cũng mở CLB học hè, ngoài các môn thể thao còn mở các lớp kỹ năng sống như: dẫn chương trình, diễn thuyết, làm MC… Nhiều cơ sở tư nhân cũng đến tận sân trường phát tờ rơi chiêu sinh học hè với quảng cáo khá hấp dẫn.
Nghỉ hè là thời gian trẻ em được vui chơi thoải mái sau một năm học đầy căng thẳng và vất vả. Để ngày hè của các em thực sự bổ ích, thiết nghĩ cha mẹ cần chọn lựa cho con em những môn học ngoại khóa bổ ích nhằm phát triển thể lực và rèn luyện kỹ năng cho con, đặc biệt là phải phù hợp với sở thích và năng lực của trẻ. Không nên gò ép trẻ học quá nhiều trong ngày hè, không những gây nên tình trạng quá tải mà đôi khi còn phản tác dụng