Những ngày tháng hằn sâu trong ký ức
Là một thanh niên gốc người Hà Nội, theo tiếng gọi của Đảng "đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên", ngày 15/10/1963, ông Đinh Quốc Kỳ nhập ngũ vào Trung đoàn Thủ đô Sư đoàn Quân tiên phong và viết đơn tình nguyện vào Nam chiến đấu. Ngày 20/7/1965, Trung đoàn của ông đã rời khu rừng thuộc huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình vào chiến trường. Cuối tháng 9/1965, Trung đoàn vào đến Gia Lai, chuẩn bị chiến đấu.
Tại chiến trường này, Trung đoàn 33 đã mưu trí, dũng cảm, chủ động và thực hiện thành công chiến thuật: "Vây đồn diệt viện", hoàn thành nhiệm vụ bao vây tiêu diệt căn cứ Plei Me (trại huấn luyện biệt kích Plei Me gồm 600 quân biệt kích và 39 cố vấn Mỹ). Trung đoàn đã chặn viện thành công trên đường 21 sau đó tiếp tục hành quân về Chư Prông chờ đón đánh quân đổ bộ đường không Mỹ. Ngày 17/11/1965, tiểu đoàn của ông đã phối hợp với các tiểu đoàn bạn diệt gọn một số tên của một tiểu đoàn Mỹ. Ngày 18/11/1965, ông Đinh Quốc Kỳ đã cùng đơn vị tập kích vào trận địa pháo của tiểu đoàn quân Mỹ tại Ia Mơ.
Năm 1973, ông Kỳ được cấp trên giao nhiệm vụ là thành viên tham gia Ban Liên hợp quân sự hai bên (Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam và Chính quyền Sài Gòn) với nhiệm vụ là sĩ quan liên lạc của đoàn đại biểu quân sự Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam. Ông thường xuyên phải tiếp xúc với sĩ quan quân đội Sài Gòn, các nhân viên an ninh, mật vụ, Thiên nga, Phượng hoàng và các thủ đoạn mà đối phương thường dùng như: câu nhử, mua chuộc, dụ dỗ, khoe khoang lối sống đủ đầy, vợ đẹp, con khôn, đe dọa, uy hiếp bằng xe tăng, súng đạn...
Rồi chúng kéo tới bao vây trụ sở của hai đoàn ta, huy động bọn côn đồ, lưu manh, hung hãn đánh bị thương anh em ta. Thời gian này, ông Kỳ thường xuyên được "biệt phái" vào thành phố Sài Gòn hoặc đến các điểm hẹn của đối phương. Xung quanh ông là những tên sĩ quan quân đội Sài Gòn có bề dày chống phá cách mạng, những mưu ma chước quỷ của chúng được phô diễn trắng trợn.
Vì vậy, việc bảo vệ nội bộ của hai đoàn được an toàn về con người, về chính trị tư tưởng, về tài liệu mật, về bí mật tác chiến… chính là do sự nhạy bén, khôn khéo, cảnh giác, tài trí và quả cảm không chỉ của các thành viên trong đoàn, mà còn có sự tham mưu đắc lực, sự chiến đấu gian nan thầm lặng, không kém phần hiểm nguy mà quyết liệt của các chiến sĩ an ninh, trong đó có 140 sĩ quan an ninh thuộc Bộ Công an và trên 100 sĩ quan an ninh quân đội.
Kỷ niệm sâu sắc về đồng đội
Chiến tranh đã lùi xa trên 35 năm, nhưng ông Kỳ vẫn nhớ da diết những anh em đồng đội đã ngã xuống trong cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, nhất là hình ảnh ông Hứa Văn Dựng (dân tộc Tày); ông Phạm Sĩ Lộc; ông Nguyễn Văn Đáp (Hà Tây), ông Nguyễn Văn Cửu (Hà Nội).
Đặc biệt, có ông Nguyễn Bình Minh ở Hà Nội vẫn là dấu ấn khó phai mờ, khi ông Kỳ từ vùng ven Sài Gòn trở về căn cứ Dương Minh Châu gặp ông đi chiến đấu. Trước đó, ông Minh bị sốt rét điều trị ở bệnh xá của Miền không ngờ đó lại là lần gặp cuối cùng. Ông đã cùng đồng đội kiên cường chống trả một tiểu đoàn Mỹ và anh dũng hi sinh ở Trảng Bàng (Tây Ninh). Cảm phục trước sự dũng cảm, ngoan cường của ông Minh, đồng bào đã dựng miếu thờ ông.
Và hình ảnh ông Nguyễn Văn Viên (bạn chiến đấu trong chiến dịch Plei Me của ông Kỳ), Trưởng ban Công binh của Sư đoàn 320. Khi thấy ông Kỳ bị sốt rét ác tính, rụng hết tóc, người chỉ còn có da bọc xương, ông Viên nắm tay ông Kỳ, xúc động nói: "Có lẽ mày chết mất, còn một chút sữa này mày cố mà uống cho đỡ mệt (những năm 1966, 1967 mặt trận B3 đặc biệt khó khăn, phần lớn lương thực, thực phẩm tại đây đều phải tự túc, đường sữa vô cùng quý hiếm). Thế rồi, năm 1969 ông Viên đã hi sinh ở chiến trường Long An B2, đến nay vẫn chưa tìm thấy mộ.
Ông Kỳ tâm sự: "Những cán bộ, chiến sĩ đó hy sinh, họ không hề nghĩ đến là phải xây tượng đài chiến thắng, nhưng muốn để đời sau hiểu biết về cha anh, hiểu biết về lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc thì chúng ta cần phải xây dựng tượng đài chiến thắng tại Chư Prông, nơi đã diễn ra trận chiến đấu "một còn một mất" giữa quân và dân Tây Nguyên ngoan cường với quân đội Mỹ"