Với những thành tích đạt được, đội xe ôm tự quản phường Trung Mỹ Tây được Công an quận và phường tặng hơn 20 giấy khen trong việc góp phần chuyển hóa tình hình an ninh trật tự phức tạp tại địa bàn.
Chúng tôi chạy xe đến quận 12 hỏi đội xe ôm tự quản phường Trung Mỹ Tây thì có khá nhiều người biết và khen ngợi: “Mấy ông mặc đồng phục màu xanh, đứng ngay ở bến xe buýt ở chân cầu vượt An Sương, mấy ông hay lắm, vừa chạy xe ôm vừa bắt bọn hút chích ma túy rất giỏi”.
Trong lần tìm đến, chúng tôi may mắn có mặt vào một buổi tuần tra bắt ma túy của đội. Khi đội chạy xe tới quốc lộ 22 thì phát hiện đối tượng Phan Thanh Trung (33 tuổi, hộ khẩu phường 12, quận Gò Vấp) trong bộ dạng nhếch nhác, có biểu hiện phê ma túy đang lượn lờ ở khu vực bến xe buýt, lập tức Đội phó Nguyễn Phi Long ra hiệu cho anh em trong tổ áp sát đối tượng và đưa về Công an phường Trung Mỹ Tây.
Tại Công an phường, Trung khai nghiện ma túy đã hơn 10 năm nay, đang bị nhiễm HIV giai đoạn cuối và vừa chích ma túy tại đường Quán Tre thuộc địa bàn phường.
Sau khi giao Trung cho Công an phường xử lý, đội xe ôm còn bắt được đối tượng Nguyễn Tiến Lâm (28 tuổi, quê Thiệu Hóa, Thanh Hóa) vừa thuê phòng tại khách sạn A.Vũ để hút ma túy. Cùng lúc đó, đội cũng vừa kịp khống chế hai đối tượng Nguyễn Văn Hùng (24 tuổi), Nguyễn Minh Hưng (24 tuổi) cùng quê Tiên Phước, Quảng Nam mới đi mua kim tiêm về để chích ma túy, đi ngang qua thấy đội xe ôm đang áp giải tên Lâm về Công an phường, nên dừng lại “hóng chuyện” thì cũng bị các anh đưa về phường. Chỉ trong hai tiếng, đội xe ôm đã bắt được 4 đối tượng nghiện ma túy.
Sau khi lấy lời khai, Công an phường Trung Mỹ Tây đã lập hồ sơ đưa các đối tượng này đi cai nghiện tại Trung tâm cai nghiện Bình Triệu theo Nghị định 43/CP.
Có mặt cùng các anh tại Công an phường Trung Mỹ Tây, mới thấy sự tin tưởng mà các đồng chí Công an dành cho các anh. Thượng úy Thái Thanh Khởi, Phó trưởng Công an phường Trung Mỹ Tây cho biết: “Đội xe ôm tự quản là lực lượng xung kích, tích cực trong công tác tham gia tố giác, truy bắt các loại tội phạm trên địa bàn, đặc biệt là số đối tượng mua, bán, tàng trữ, sử dụng trái phép các chất ma túy, đã kéo giảm cơ bản tình hình tệ nạn xã hội trên địa bàn”.
Qua trao đổi với đội, chúng tôi được biết, hầu hết các anh sống trong cảnh nhà thuê, cuộc sống chật vật với số tiền kiếm được khoảng 100 ngàn/ ngày, công việc tuần tra cũng ảnh hưởng ít nhiều đến thu nhập nhưng khi hỏi đến có bao giờ bỏ công việc này không thì các anh đồng loạt nói rằng “Chúng tôi yêu thích công việc này nên sẽ không bỏ. Mỗi lần thấy các đối tượng hút chích, buôn bán ma túy là trong suy nghĩ của chúng tôi lại trào lên quyết tâm phải dẹp được đối tượng đó để làm trong sạch xã hội”