Thời gian gần đây, ở nhiều địa phương trên địa bàn Hà Nội đã xảy ra nhiều vụ đánh, chửi nhau, gây mất an ninh trật tự, có nguyên nhân từ việc những người cho chó đi vệ sinh không đúng chỗ. Thậm chí, nhiều cuộc họp tổ dân phố, cuộc họp chi bộ, vấn đề trên cũng chiếm một thời lượng khá lớn. Thế nhưng việc những người vô ý thức biến các khu vui chơi công cộng dành cho trẻ em, thậm chí, cửa nhà của các gia đình hàng xóm thành… toilet của chó vẫn không giảm.
Qua trao đổi với lực lượng Công an các phường, thì việc tưởng nhỏ và không đáng nói ấy đã trở nên bức xúc, khi dẫn đến nhiều vụ ẩu đả, mẫu thuẫn trong tình làng nghĩa xóm.
Điển hình như mới đây, cũng chỉ vì "chuyện chó", mà một gia đình ở phường Phúc Xá (Hà Nội) đã đổ phân lên bàn thờ một gia đình hàng xóm đúng vào ngày giỗ mẹ gia chủ, làm cho mâu thuẫn trở nên trầm trọng, khiến chính quyền và lực lượng Công an phải mất rất nhiều thời gian giải quyết. Nhiều vụ xô xát giữa người với người đã xảy ra ở ngõ Văn Hương, phường Tôn Đức Thắng (Hà Nội) cũng chỉ vì chuyện… chó "bậy".
Để bảo vệ tài sản, nhiều gia đình đua nhau nuôi chó. Đó là việc riêng của mỗi người nếu họ có ý thức gìn giữ môi trường chung. Song có không ít người thừa tiền nhưng thiếu văn hóa đã đưa chó ra vệ sinh ở những nơi công cộng như khu vực vui chơi dành cho trẻ em trong khu tập thể, đường đi lối lại, vườn hoa của khu dân cư, và tệ hơn nữa là rình những lúc hàng xóm đi vắng để cho chó "bĩnh" vào cửa hay sân của họ mà không dọn.
Nhiều cụ già tẩn mẩn dán cả tờ giấy đánh máy vi tính có chữ "Cấm chó đái, ị bậy" trước cổng nhà vô số lần cũng chả ăn thua trước sự thiếu ý thức của kẻ khác. Rất nhiều lần vào buổi sáng sớm, người viết bài này còn bắt gặp những người dắt chó ra vệ sinh vào vườn hoa ở con phố lớn như Kim Mã, Vạn Bảo, khiến con chó to quần nát cả một vầng hoa sau khi "giải quyết nỗi buồn".
Đến nhiều khu dân cư, nhất là ngày nắng, sẽ rất khổ vì mùi xú uế bốc lên thì những người dân ở nơi này còn chịu cảnh ô nhiễm môi trường đến đâu? Vì thế, sự phàn nàn của người dân về tình trạng này không còn là đơn lẻ ở nhiều khu dân cư.
Trên mạng cũng có hàng loạt website với các bài kêu cứu, kiểu như "Xin tư vấn: đuổi chó hàng xóm sang "ị" nặng trước cửa nhà mình", "Làm thế nào xua chó hàng xóm không bậy vào sân nhà" v.v… với vô vàn lời bình chia sẻ cũng như truyền nhau kinh nghiệm rắc hạt tiêu, ớt, vôi bột, mướp nóng v.v… để chống chó "bậy".
Rõ ràng "vấn nạn" này không còn là của riêng một gia đình hay cơ sở, mà đang có tính phổ biến và gây ảnh hưởng xấu khi là nguyên nhân của nhiều vụ mất an ninh trật tự. Gốc gác của vấn đề này là ý thức văn minh kém, trong khi chưa ở cơ sở nào có chế tài xử lý thích đáng để bảo vệ môi trường. Đã đến lúc chúng ta cần phải có thái độ kiên quyết với điều này, tránh để "cái sảy nảy cái ung".
Bên cạnh biện pháp tuyên truyền đến từng gia đình về ý thức văn hóa, ý thức bảo vệ môi trường, các tổ dân phố, chính quyền địa phương cũng cần có các chế tài xử phạt, mới mang lại hiệu quả xã hội, để Hà Nội trở thành một thành phố đẹp và văn minh