Mặc dù nằm ngay sát đường Hồ Chí Minh, nhưng đã nhiều năm nay hàng trăm người dân ở xã Đắk Nông, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum đều phải đu dây cáp vượt sông Pô Kô như thế. Để đảm bảo cho cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, từ năm 2007, 24 hộ dân trong thôn đã nghĩ ra cách vượt sông bằng dây và góp tiền để mua dây cáp đu qua sông.
Hiện nay Nhà nước đang đầu tư xây dựng 1 cây cầu vĩnh cửu bắc qua sông Pô Kô khu vực thuộc làng Đắk Giá 1, xã Đắk Ang (Ngọc Hồi, Kon Tum) với tổng kinh phí 20 tỷ đồng. Tuy nhiên, những người dân ở đây cho biết, đường Hồ Chí Minh cách làng có nửa cây số trong khi cây cầu này lại cách làng khoảng hơn 6 cây số đi bộ đường rừng, vì thế khi cây cầu được xây xong nếu muốn sang đường Hồ Chí Minh chắc họ vẫn phải đu bằng dây. Cũng ở vùng rừng này có nơi mặc dù nằm sát đường Hồ Chí Minh, nhưng chỉ vì thiếu một cây cầu "nối 2 bờ nỗi nhớ" nên đến giờ nơi đây vẫn là ngôi làng không tên, không điện, không đường, không nước sinh hoạt...
Qua sông bằng dây để kiếm sống.
Theo ông Phạm Văn Anh, Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Ngọc Hồi (Kon Tum) cho biết, hiện tại ngoài điểm đu dây tại "làng không tên" nói trên, còn có 3 điểm khác người dân cũng phải "làm xiếc" qua sông, đó là tại làng Kà Nhảy, Chả Nội 2 và thôn 7 thị trấn Plei Kần (Ngọc Hồi, Kon Tum).
Dẫu biết người dân qua sông trên dây cáp như vậy là quá nguy hiểm, nhưng do không có kinh phí nên việc làm lại cầu treo qua sông ngoài khả năng của huyện. Theo tính toán, làm mỗi cây cầu treo bắc qua sông Pô Kô mất khoảng 1,5 tỷ đồng, vì thế hiện nay địa phương rất cần sự chung tay, giúp sức của các cấp, các ngành và các nhà hảo tâm trên cả nước để các cháu học sinh dễ dàng được đến trường, cũng như cuộc sống người dân nơi đây bớt đi nỗi khổ hàng ngày