Được biết, Tung Qua Lìn là xã biên giới, đặc biệt khó khăn. Xã có 4km đường biên, giáp huyện Kim Bình, Vân
Phó Chủ tịch xã Giàng A Lảnh, người dân tộc Mông nói tiếng Kinh lơ lớ, thật thà: "Tôi đi làm cán bộ mới biết chữ đấy chị ạ". Rồi anh cười thật tươi: "10 năm trước cả xã không ai biết chữ đâu. Tôi biết nói tiếng Kinh nên các anh Công an và Bộ đội Biên phòng bảo ra làm cán bộ rồi dạy cho biết đọc biết viết. Thế mà cũng đã 10 năm rồi, 5 năm làm công tác dân số, 5 năm làm Phó chủ tịch, giờ tôi sắp học xong Trung cấp Nông nghiệp đấy". Rồi anh Lảnh khoe: "Xã bây giờ có người vừa học xong lớp 12 rồi, có 198 cháu học tiểu học, 159 cháu học trung học cơ sở. Chẳng mấy chốc mà cả xã đều biết chữ… Nhờ Đảng, Chính phủ đấy. Nếu cứ như những năm trước thì gay lắm".
Còn Chủ tịch xã Nguyễn Chí Thanh cho biết: "Tôi vốn là cán bộ văn phòng của huyện, tăng cường lên đây mới được mấy tháng. Mọi việc nhờ uy tín của anh Lảnh cả, anh Lảnh nói bà con rất nghe". Rồi vị Chủ tịch trẻ dẫn chứng việc di dân hồi tháng 7/2009. Sau đợt mưa lũ nặng nề, trong xã có 2 gia đình bị sạt lở hoàn toàn. May không thiệt hại về người.
Qua khảo sát, thấy có 7 gia đình nằm trong vùng nguy cơ sạt lở cao, cần di dời khẩn cấp. Lúc đó, các cán bộ Công an huyện, Đồn Công an Dào San, Bộ đội Biên phòng cùng các lực lượng chức năng đã sẵn sàng nhân lực cho việc giúp dân dời nhà. Tuy nguy hiểm đã cận kề nhưng các hộ dân vẫn không muốn di dời, phần vì tiếc những gì đã gây dựng được, phần vì cho rằng chưa thể sụt lở khu vực nhà mình. Trước tình thế đó, mặc dù đã gần nửa đêm, trong lúc mưa to gió lớn, anh Lảnh đến từng nhà thuyết phục. Nghe lời vị Phó Chủ tịch xã, các hộ dân đã đồng ý di dời… Trong lúc mưa lũ, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã đến tận xã thăm, tặng quà các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Phó Chủ tịch nước đã biểu dương công tác vận động, giúp đỡ nhân dân di dời khỏi vùng nguy hiểm của các lực lượng vũ trang và cán bộ địa phương.
Sau đợt lũ lụt trên, UBND tỉnh Lai Châu đã cử cán bộ khảo sát địa hình và quyết định di dời 219 hộ dân thuộc 4 bản Căng Ký, Cò Ký, Cang Há, Khấu Dào khỏi vùng có nguy cơ bị sụt lở. Một bản mới được thành lập tại khu đồi gần UBND xã. Nửa năm trôi qua, các cán bộ ở Đồn Công an Dào San và Bộ đội Biên phòng đã không quản khó khăn cùng với UBND xã vận động, giúp đỡ di dời được 120 hộ. Số còn lại vẫn đang tiếp tục di dời.
Theo chân Trưởng Công an xã Giàng A Trung và Thiếu úy Lường Văn Kiệu, chúng tôi lên bản tái định cư. Con đường lên bản đã được hình thành rõ nét. Máy ủi đang mải miết làm việc, cố gắng để bà con có đường đi sạch sẽ đón Tết. Ngoài một số ít đã làm xong nhà và ổn định nơi ở, còn lại đa số đang tiếp tục trình nhà (nện đất dày khoảng 40cm để làm tường). Thấy cán bộ đến, trẻ con trong bản túa ra vây lấy chúng tôi. Nhận ra người quen, bà Lùng Thị Mào đon đả: "Cán bộ Trung và cán bộ Kiệu lên muộn thế". Trong câu chuyện với chúng tôi, bà Mào cho biết, trước kia gia đình ở bản Khấu Dào, giờ lên trên này, đi làm nương xa hơn một chút nhưng yên tâm cái bụng, đỡ phải lo sụt đất, chết người. Bà con ai cũng vui vẻ, tin tưởng vào cuộc sống mới ở khu tái định cư này.
Chúng tôi rời Tung Qua Lìn khi mặt trời đã trốn sau những dãy núi cao. Bóng tối nhanh chóng lan tỏa các bản. Trong các ngôi nhà, dù còn rất đơn sơ, có thể mới chỉ dựng khung rồi che bạt nhưng sự đầm ấm đã hiện hữu. Mọi người đều cố gắng xong sớm công việc của mình để đến sân UBND xã, bởi tối nay, có chương trình chiếu bóng mà ai cũng mong chờ…