TP HCM: Thí sinh bị đình chỉ thi tăng đột biến do mang điện thoại di động
Sáng 9/7 với 65 trường hợp TS bị xử lý trong cả nước thì hết 59 trường hợp là do mang ĐTDĐ. Buổi chiều 9/7 trong số 75 trường hợp TS bị xử lý kỷ luật thì chỉ có 4 TS bị khiển trách, 4 TS do mang tài liệu vào phòng, 4 TS đi trễ, còn lại là do mang ĐTDĐ. Ngày 10/7 sau kết thúc môn thi buổi sáng, trong 52 trường hợp TS bị đình chỉ thi do vi phạm qui chế trong cả nước thì có 37/52TS bị đình chỉ, và 6/37 TS này là thuộc khu vực TP HCM và chủ yếu do mang ĐTDĐ.
Lực lượng Công an TP Hải Phòng bảo vệ 2 kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế
Theo Đại tá Trịnh Công Quý, Trưởng phòng PA83, Công an TP Hải Phòng, trong thời gian diễn ra kỳ thi đại học đợt 1 và đợt 2, 100% quân số của đơn vị đã được huy động làm tốt công tác bảo vệ 2 kỳ thi. Cụ thể, lực lượng Công an chịu trách nhiệm chuyển đề thi từ Hà Nội về Hải Phòng, in sao đề đợt 1 tại Đại học Hàng hải, đợt 2 tại Đại học Hải Phòng; đưa đề thi đến từng hội đồng, sau đó thu bài thi từ cụm thi Hải Phòng chuyển tới các trường đại học tại Hà Nội.
Tại mỗi hội đồng thi, Phòng PA83 đã bố trí cán bộ phối hợp đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực thi. Cùng với đó, bên ngoài các khu vực thi, lực lượng Công an phường, Công an các quận, CSGT được huy động để đảm bảo tuyệt đối an toàn về TTGT phòng chống cháy nổ...
Cần Thơ: 2h sáng mổ ruột thừa… 6h vẫn cố gắng đến điểm thi
Trường hợp của thí sinh Nguyễn Chúc Thị (học sinh lớp 12A3 Trường THPT Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau), dự thi vào Trường ĐH Cần Thơ, dù bị mổ ruột thừa vào 2h sáng 9/7, nhưng đến giờ thi em vẫn cố gắng đến điểm thi để hoàn tất bài thi của mình.
Theo gia đình, trước đó vài ngày, Thị có dấu hiệu đau ở vùng bụng, đến sáng 8/7 em vẫn đến điểm thi để làm thủ tục và nghe quy chế dự thi. Tuy nhiên, khoảng 22h cùng ngày, Thị bị đau bụng dữ dội và được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa TW Cần Thơ để cấp cứu và chẩn đoán mổ ruột thừa.
Sau ca phẫu thuật vào lúc 2h sáng hôm sau, dù sức khỏe còn rất yếu, Thị vẫn cố gắng hoàn thành kỳ thi của mình. “Khi nghĩ tới cha mẹ và mọi người ai cũng tận tình giúp đỡ mình, với lại học 12 năm thi chỉ có một lần nên em quyết tâm tham dự đầy đủ kỳ thi lần này. Sau ca phẫu thuật, sức khỏe em vẫn còn yếu nên làm bài không được tốt”, Thị tâm sự.
Huế: Bị bệnh xương thủy tinh vẫn cố gắng dự thi đại học
Trong những ngày diễn ra đợt 2 kỳ thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng 2012 rất nhiều TS và phụ huynh không kìm nén được xúc cảm khi chứng kiến cậu sĩ tử Nguyễn Nhân Ái (18 tuổi, trú tại 60 Lê Lợi - TP Huế), dù mang trong mình căn bệnh xương thủy tinh nhưng vẫn cố gắng dự thi đại học với ước mơ sẽ trở thành một bác sĩ giỏi trong tương lai để có thể tự chữa bệnh cho chính bản thân mình và cho mọi người. Tại kỳ thi đại học, cao đẳng 2012, Nhân Ái đăng ký dự thi khối B với số báo danh 61491 vào ngành Y học cổ truyền, Trường Đại học Y Dược Huế