Khung cảnh hoang sơ tại khu vực Hồ Đá thuộc làng Đại học Thủ Đức (ấp Tân Lập, xã Đông Hòa, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương) là điểm thoáng mát và lý tưởng để ngắm cảnh, chụp hình. Bởi vậy, nơi đây thu hút rất nhiều đôi bạn trẻ tìm đến bất chấp hiểm họa chực chờ.
Hằng ngày, Hồ Đá không chỉ thu hút hằng trăm sinh viên các trường đại học trên địa bàn TP HCM ra đây hóng gió, trò chuyện mà còn hấp dẫn nhiều cặp vợ chồng tìm đến để chụp những Album ảnh kỷ niệm ngày cưới. Bởi theo họ, không dễ tìm đâu ra ở mảnh đất Sài Gòn một cảnh đẹp hoang vu với đầy đủ: Bãi cỏ, rừng cây, hồ nước, vách đá hùng vĩ như nơi đây…
Tuy nhiên, nhiều bạn trẻ mong muốn có những tấm ảnh để đời đã chấp nhận ngồi vắt vẻo trên những vách đá cheo leo, ngâm chân dưới hồ nước trơn trượt… mà không hề có bất kỳ sự bảo hộ nào, rất nguy hiểm.
Khoảng cách từ vách đá đến mặt nước cách nhau hơn 10m với nhiều hòn đá sắc nhọn. Cùng với độ sâu hơn 20m của Hồ Đá, nơi đây đã cướp đi hàng chục sinh mạng của nhiều bạn trẻ trong những năm vừa qua. Nguy hiểm là vậy song không ít bạn trẻ vẫn cứ mạo hiểm đùa vui, đánh cược với “tử thần”