Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam:

Chúng ta khao khát văn học Việt Nam lan toả với bạn đọc thế giới

Hội Nhà văn vừa tổ chức thành công Giải thưởng Tác giả trẻ, chính thức phát động cuộc vận động viết về đề tài thiếu nhi. Tham dự và phát biểu tại lễ trao giải và phát động của hội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã bày tỏ mong muốn về giải thưởng Nobel cho tác phẩm văn học Việt Nam.

Sự kiện này được kỳ vọng sẽ tạo thêm nhiều động lực, sự hứng khởi cho các tác giả, nhà văn. Ngay sau khi kết thúc buổi lễ, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam đã có trao đổi thẳng thắn, cởi mở với báo chí quanh câu chuyện này nói riêng, về văn học Việt Nam, đặc biệt là văn học trẻ nói chung.

PV: Xin chúc mừng Hội Nhà văn Việt Nam đã tổ chức thành công Giải thưởng Tác giả trẻ. Qua thực tiễn và kết quả giải thưởng lần này, ông có nhận định như thế nào về người viết trẻ, về văn học trẻ hiện nay?

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều: Lâu nay, trong những người viết và người đọc, chúng ta có một chút hoài nghi về thế hệ trẻ viết văn, rằng họ đã rời bỏ văn chương hay chỉ coi văn chương như một thứ gì đó lướt qua như một cuộc chơi. Nhưng theo dõi những người trẻ viết trong nhiều năm trở lại đây, tôi thấy một làn sóng mới, những giọng nói mới, tinh thần mới đang được hiển lộ trong các tác phẩm của họ.

Chúng tôi mong muốn hé lộ với mọi người, với xã hội rằng những người trẻ, đặc biệt là những người viết văn, trong bất cứ thời đại nào, họ vẫn đặt lòng tin, cảm xúc và trách nhiệm của họ trong mỗi tác phẩm của mình. Vì vậy, Giải thưởng Tác giả trẻ đã được tổ chức lần đầu tiên. Các thành viên Hội đồng sơ khảo và chung khảo của Hội Nhà văn Việt Nam đã nhận được những cuốn sách mà khi đọc chúng tôi rất xúc động và vui mừng. Bởi vì ở đó là những tín hiệu mới của một giai đoạn văn học mới, với những giọng nói hoàn toàn mới và người viết trẻ vẫn giữ được cốt cách, tư thế và tâm thế của một nhà văn trước thời đại của mình. Họ vẫn vì con người, vì thiên nhiên, thể hiện sự chia sẻ, lòng kiêu hãnh về dân tộc cũng như trách nhiệm của họ, cuộc đấu tranh của họ đối với cái ác trong đời sống này.

Chúng tôi có thể nói rằng, Giải thưởng Tác giả trẻ của Hội Nhà văn Việt Nam lần thứ nhất đã thành công với rất nhiều ý nghĩa. Khi chúng tôi loan báo giải thưởng này, nhiều bạn đọc đã cùng đồng thuận với chúng tôi, vì họ đã đọc những tác phẩm đó. Họ đọc thấy ở đó nhiều giọng nói khác biệt nhưng cũng nhận thấy, tất cả đều cùng đi trên một con đường lớn là vì con người, vì chủ nghĩa nhân văn.

Chúng ta khao khát văn học Việt Nam lan toả với bạn đọc thế giới -0
Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam.

PV: Ông có gửi gắm gì cho các tác giả đạt Giải thưởng Tác giả trẻ lần này?

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều: Tôi nghĩ giải thưởng là sự đánh giá, công nhận trong những bước đi đầu tiên của họ. Trong thời gian tới, họ sẽ phải nỗ lực hơn nữa, đọc nhiều hơn, suy ngẫm hơn, trách nhiệm hơn và dấn thân hơn nữa. Đây chỉ là viên gạch đầu tiên. Để xây được ngôi nhà thì còn cần rất nhiều viên gạch khác nữa, nhưng Giải thưởng là sự mở đầu tuyệt vời. Họ đã có đầy đủ sự quan tâm của Hội Nhà văn Việt Nam, của các thế hệ nhà văn đi trước, sự quan tâm của bạn đọc, của truyền thông, đặc biệt là sự quan tâm của lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Phần còn lại, chỉ có trí tuệ và lương tâm của họ quyết định số phận con đường văn chương của họ.

PV: Từ nhiều năm nay, các vấn đề quảng bá, thu hút nhà văn trẻ tham gia cũng như tăng giá trị giải thưởng đã được đặt ra nhưng chưa được giải quyết như mong muốn. Về những vấn đề này, Hội Nhà văn Việt Nam đã có những giải pháp như thế nào?

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều: Chúng tôi đặt ra giải thưởng đồng thời tìm cách làm sao để các nhà văn trẻ cùng nhau luận bàn, tọa đàm về những vấn đề của thời đại, của đất nước để đưa vào trong tác phẩm. Chúng tôi cũng làm việc với các nhà tài trợ, với Chính phủ để có được những đầu tư tốt nhất cho những người trẻ, đầu tư về mặt điều kiện, đầu tư về mặt tinh thần, đầu tư trong cách động viên họ và đầu tư trong những điều kiện cụ thể để họ có thể sáng tác. Vừa rồi chúng tôi đã tài trợ tiền để in bản dịch cuốn “Kiều” của Nguyễn Bình. Tới đây, chúng tôi đang dự định in một số cuốn sách có giá trị của những người trẻ…

PV: Chủ tịch nước tham dự Lễ trao giải Tác giả trẻ và vận động sáng tác văn học về đề tài thiếu nhi của Hội Nhà văn Việt Nam được nhiều tác giả, nhà văn nhận cho là sự kiện rất bất ngờ. Là Chủ tịch Hội, ông nhận thấy điều này có ý nghĩa như thế nào?

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều: Chúng ta phải đi ngược lại Đại hội Đảng lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII về văn hoá, về con người trong thời đại mới. Trong Nghị quyết này, văn hoá đã được nâng tầm ngang với chính trị và kinh tế. Tiếp đó là Hội nghị Văn hoá toàn quốc ngày 24/11/2021. Cho đến sự kiện này, sự hiện diện của Chủ tịch nước và nhiều đồng chí lãnh đạo các ban, ngành khác đã cho thấy Đảng và Nhà nước đã thực sự đặt văn học lên một tầm cao mới, vừa quan tâm nhưng cũng vừa đặt trách nhiệm nặng nề hơn đối với các nhà văn.

Trong bài phát biểu của đồng chí Tổng bí thư tại Hội nghị Văn hoá toàn quốc đã có ý nói rằng, trong những năm tháng này chúng ta thấy vắng bóng những tác phẩm lớn có thể cuốn hút con người, tác động vào con người, xã hội như những năm tháng trước kia. Điều này như một lời nhắc nhở, sự đợi chờ.

Tôi cho rằng, khi một lãnh đạo đứng đầu của Đảng, một lãnh đạo đứng đầu Nhà nước quan tâm đến điều này thì ở đó, văn hoá đã hiện ra với sứ mệnh của nó rõ ràng hơn bao giờ hết. Tôi nghĩ rằng, điều đó có ý nghĩa hết sức quan trọng. Ở đó không chỉ là sự chia sẻ, động viên. Như tôi đã nói trong phát biểu tại lễ trao giải là khi Chủ tịch nước bước xuống đây (trụ sở Hội Nhà văn Việt Nam – PV), chính là bắt đầu sự đồng hành, trở thành người đồng hành quan trọng với những nhà văn Việt Nam trong thực thi sứ mệnh của mình đối với dân tộc thông qua văn chương.

PV: Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mong mỏi trong tương lai không xa, Việt Nam sẽ có tác phẩm được giải thưởng Nobel về văn chương. Ông nghĩ sao về mong ước này?

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều: Tôi cho rằng, đó vừa là mong ước, vừa là thách thức, vừa là cách nói rằng chúng ta phải làm thế nào để văn học của Việt Nam trở nên ngang bằng với văn học của nhiều dân tộc khác. Theo tôi, giải Nobel ở đây là để nói ở một hình thức khác, không phải cụ thể chỉ ở giải thưởng đó. Nghĩa là văn học Việt Nam phải lan toả với đời sống của bạn đọc trên thế giới và chúng ta khao khát làm điều đó.

Riêng với cá nhân tôi, tôi vẫn nói, khi đã 45 tuổi, sự sáng tạo của tôi không còn mới mẻ nữa và tôi chỉ đúc kết dần những kinh nghiệm của mình mà thôi. Sự mới mẻ, sự đột phá phải dành cho những người trẻ. Những người trẻ phải làm việc đó. Tôi tin là những người trẻ, trong đó có những người chúng tôi đang trao giải hôm nay, chuẩn bị trao giải tới đây sẽ là những người quyết định số phận của văn học Việt Nam trong tương lai.

PV: Xin cảm ơn ông!

N.Nguyễn

Các tin khác

Di tích quốc gia tháp đôi Liễu Cốc hơn 1.000 năm tuổi chậm được trùng tu, bảo tồn, vì sao ?

Di tích quốc gia tháp đôi Liễu Cốc hơn 1.000 năm tuổi chậm được trùng tu, bảo tồn, vì sao ?

Là công trình đặc trưng của văn hóa Chăm Pa có nhiều giá trị khoa học, lịch sử, kiến trúc, di tích tháp đôi Liễu Cốc (ở làng Liễu Cốc Thượng, phường Kim Trà, TP Huế) hơn 1.000 năm tuổi đã được các cơ quan chức năng tổ chức khai quật khảo cổ học 2 đợt. Tuy nhiên đến nay, di tích kiến trúc - nghệ thuật cấp quốc gia này đang trong tình trạng xuống cấp, chưa được tu bổ, bảo tồn để phát huy giá trị di tích.

Bài thơ đặc biệt của PGS, Viện sĩ Tôn Thất Bách năm 1969

Bài thơ đặc biệt của PGS, Viện sĩ Tôn Thất Bách năm 1969

Cách đây hơn nửa thế kỷ, giữa những ngày đánh Mỹ sôi sục, một bài thơ đặc biệt đã ra đời trong lửa đạn tại Khu 4 năm 1969. Tác giả của những dòng thơ ấy không ai khác chính là bác sĩ trẻ 23 tuổi, sau này trở thành Phó giáo sư, Viện sĩ Tôn Thất Bách lừng danh.

Tìm đường cho sơn mài “sống” trong đời sống đương đại

Tìm đường cho sơn mài “sống” trong đời sống đương đại

Sơn mài là một trong những loại hình nghệ thuật đặc sắc nhất của Việt Nam, kết tinh từ kỹ thuật thủ công tinh xảo và tư duy thẩm mỹ mang đậm bản sắc dân tộc. Trải qua hàng trăm năm phát triển, từ những sản phẩm phục vụ tín ngưỡng, trang trí cung đình cho đến nghệ thuật tạo hình hiện đại, sơn mài luôn vận động không ngừng để thích nghi với thời đại. Tuy nhiên, có một câu hỏi mà cả các nghệ nhân và nghệ sĩ cùng quan tâm là làm thế nào để loại hình nghệ thuật truyền thống này tiếp tục phát triển trong đời sống đương đại?

Ký ức thời hoa lửa

Ký ức thời hoa lửa

Tháng tư về, như bao người lính năm xưa, Thiếu tướng Nguyễn Văn Phê, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Dương (cũ) lại bồi hồi nhớ những năm tháng xông pha trận mạc, về từng trận đánh làm nức lòng quân dân miền Đông Nam bộ, cho đến khoảnh khắc chứng kiến Sài Gòn giải phóng. Ở tuổi 89, trong lòng của vị tướng già vẫn còn nguyên hương vị của ngày đại thắng mùa xuân, thống nhất đất nước.

Chuyện về điệp báo A10 bác sĩ Nguyễn Hữu Khánh Duy

Chuyện về điệp báo A10 bác sĩ Nguyễn Hữu Khánh Duy

Khi “Non sông liền một dải”, trở về với cuộc sống đời thường, những điệp báo viên A10 lại tiếp tục chung tay kiến thiết, xây dựng đất nước bằng tất cả tâm huyết của mình, trong số đó có bác sĩ Nguyễn Hữu Khánh Duy – Cụm phó Cụm Điệp báo A10.

Kỳ tích Báo Quân giải phóng: Những trang sử viết bằng máu & lửa chiến trường

Kỳ tích Báo Quân giải phóng: Những trang sử viết bằng máu & lửa chiến trường

Giữa làn mưa bom bão đạn của chiến trường miền Nam khốc liệt, có một đội quân không chỉ cầm súng mà còn cầm bút, tạo nên những trang sử bằng mực in và cả máu xương. Đó là những cán bộ, phóng viên Báo Quân giải phóng (mật danh A4, Báo chỉ tồn tại trong 12 năm: 1963-1975) - những người đã viết nên kỳ tích với 338 số báo, trở thành vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng, góp phần làm nên đại thắng mùa Xuân năm 1975.

Thắm mãi ngày đất nước dậy cờ hoa

Thắm mãi ngày đất nước dậy cờ hoa

Đã 51 năm trôi qua, mỗi khi nhớ đến ngày 30/4/1975, biết bao người con đất Việt không khỏi nghẹn ngào xúc động, họ là những nhân chứng trong ngày vui bất tận của dân tộc, ngày hội non sông thu về một mối, Bắc – Nam một nhà. Ngày hội già trẻ, gái, trai từ Nam chí Bắc ngập trong rừng cờ, rừng hoa. Mỗi gương mặt sáng rỡ lên trong trời đất lộng gió hòa bình.

Trà Sư: Đi chậm lại giữa một hệ sinh thái

Trà Sư: Đi chậm lại giữa một hệ sinh thái

Có những điểm đến gây ấn tượng bằng sự náo nhiệt. Trà Sư thì làm điều ngược lại. Khu rừng ngập nước này của An Giang không vội vàng chinh phục du khách bằng những cú “wow” phô trương, mà bằng một trải nghiệm lặng, sâu và kéo người ta ra khỏi nhịp sống quá nhanh.

Tìm giải pháp để văn hoá truyền thống tạo ra giá trị, nuôi được cộng đồng

Tìm giải pháp để văn hoá truyền thống tạo ra giá trị, nuôi được cộng đồng

Cùng với chuyển biến tư duy từ bảo tồn văn hoá đơn thuần sang bảo tồn gắn với phát triển, nhiều địa phương đã từng bước khai thác giá trị văn hóa để tạo sinh kế, nâng cao đời sống cho người dân. Tuy nhiên, để văn hoá thực sự “sống” trong cộng đồng, tạo ra giá trị, nuôi sống cộng đồng thì vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức.

Từ bến sông xưa vọng lại đến công viên tưởng niệm phà Gianh

Từ bến sông xưa vọng lại đến công viên tưởng niệm phà Gianh

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, nhiều thanh niên, sinh viên tạm biệt mái trường, quê hương, gia đình để lên đường. Bến phà Gianh, Quảng Bình (cũ) là nơi họ đến cùng với nhân dân địa phương để bảo vệ tuyến đường huyết mạch vào Nam. Và nhiều người mãi mãi tuổi 20 ở lại phà Gianh.

Hát nhép, sử dụng AI để giả mạo nghệ sĩ bị xử lý như thế nào?

Hát nhép, sử dụng AI để giả mạo nghệ sĩ bị xử lý như thế nào?

Cấm hát nhép được triển khai tại tất cả các địa phương trên cả nước, không phải chỉ riêng ở TP Hồ Chí Minh. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã có công văn đề nghị các địa phương chấn chỉnh tình trạng biểu diễn, tổ chức biểu diễn không trung thực, trong đó tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, bao gồm cả hát nhép.

Góp phần làm sáng tỏ một danh nhân Hà Nội đầu thế kỷ XX

Góp phần làm sáng tỏ một danh nhân Hà Nội đầu thế kỷ XX

Cuốn sách “Chí sĩ Nguyễn Khắc Cần trong phong trào yêu nước đầu thế kỷ XX” của tác giả Thiếu tá Nguyễn Mạnh Tấn - một cán bộ đang công tác tại Công an TP Hà Nội - là một công trình có giá trị, thể hiện tinh thần trách nhiệm khoa học, sự tâm huyết với lịch sử và truyền thống dân tộc.

“Chạm” vào bình minh trên biển mây Samten Hills Dalat

“Chạm” vào bình minh trên biển mây Samten Hills Dalat

Nằm yên bình giữa miền đồi núi trập trùng của vùng Đơn Dương, Samten Hills Dalat (Lâm Đồng), không chỉ là một điểm đến mà còn là hành trình trở về với sự tĩnh tại trong mỗi con người. Ở nơi ấy, khi đêm vừa kịp khép lại, bình minh bắt đầu hé mở, thiên nhiên dường như cất lên một bản giao hưởng dịu dàng sâu lắng, nơi mây, nắng và gió quyện hòa trong từng khoảnh khắc.

Đón đọc Văn nghệ Công an số 805

Đón đọc Văn nghệ Công an số 805

Văn nghệ Công an số 805 Phát hành thứ Năm, ngày 2/4/2026. Văn nghệ Công an số 805 với nhiều bài viết hấp dẫn, dày 24 trang, khổ 30x40cm, giá bán lẻ 8.000 đồng/ tờ.

Dấu ấn kinh tế tư nhân trong diện mạo văn hóa thế hệ mới của Việt Nam

Dấu ấn kinh tế tư nhân trong diện mạo văn hóa thế hệ mới của Việt Nam

Một đời sống mới của du lịch văn hoá đã sẵn sàng từ khi Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam ban hành. Mục tiêu xây dựng Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn của các sự kiện văn hóa, nghệ thuật tầm cỡ khu vực và thế giới đã và đang có sự tham gia đặc biệt tích cực của một lực lượng sáng tạo nòng cốt, đó là kinh tế tư nhân.