Vốn là bộ đội xuất ngũ, tính tình hoạt bát, năng nổ, năm 1999 anh tham gia công tác Đoàn ở phường. Anh cùng các đoàn viên phối hợp với Công an, bảo đảm ANTT... Anh tâm sự: Tội phạm thì thường nhằm vào những người già, phụ nữ, người mất cảnh giác, cướp tài sản, rồi bỏ chạy. Nhiều người sợ chúng lao vào hay trả thù nên còn dè chừng, nhưng khi có người truy hô, tất cả cùng vây bắt và trở thành phong trào mạnh thì chúng sợ.
Anh còn nhớ khi đi ngang qua khu vực chợ Phủ Lý, nghe tiếng hô: "Cướp… cướp… túi xách", liền đuổi theo. Được hơn 100m thì bất ngờ đối tượng quay lại rút dao tấn công nhưng anh đã kịp thời chống đỡ, cùng quần chúng vây bắt.
Lòng say mê tham gia phong trào bảo vệ ANTQ luôn được anh thôi thúc trong công tác ANTT và chỉ đạo triệt để tới 18 tổ bảo vệ dân phố trên địa bàn phường. Anh xác định ở bất cứ địa bàn nào cũng vậy, chỉ có ổn định tình hình ANTT mới tạo điều kiện tốt cho bà con phát triển kinh tế, văn hóa.
Điều đáng nói, phường Lương Khánh Thiện là địa bàn đông dân cư, có chợ Phủ Lý, giao thông thuận lợi kinh doanh, buôn bán với nhiều người qua lại, bởi vậy tình hình an ninh sẽ phức tạp nếu không được quan tâm. Hiện phường đang duy trì mô hình "bốn giữ" (giữ người, giữ của, giữ phố phường, giữ tình thương) từ năm 2006 đã thực sự đạt hiệu quả, tạo cho ý thức người dân về công tác ANTT được chuyển biến rõ rệt, tệ nạn trộm cắp đã giảm nhiều và bà con trong những tổ dân phố không kỳ thị với những người đi cải tạo trở về địa phương, giúp họ nhanh chóng tái hòa nhập cộng đồng...
Anh khiêm tốn nói: "Địa bàn phường có được bình yên như hôm nay cũng là nhờ sự nhiệt tình của anh, em Công an phường. Mình phải biết lắng nghe ý kiến của các anh tham mưu, từ đó cùng các ban bảo vệ dân phố xây dựng những phương án cụ thể để bảo vệ vững chắc từng con đường, ngõ phố, các sự việc nhỏ phải xử lý kịp thời từ cơ sở…".
Anh đã được Bộ Công an tặng Bằng khen và nhiều năm liền phường Lương Khánh Thiện đều là đơn vị dẫn đầu phong trào bảo vệ ANTQ trong toàn tỉnh