Theo bà Đặng Thị Minh Mẫn (trú số 43 Trần Nguyên Hãn, phường Thuận Hòa, TP Huế), người cho bà Trâm vay với số tiền 2,8 tỷ đồng, thì do quen biết với bà Trâm từ trước, lại thấy vợ chồng bà Trâm có đất đai, nhà cửa khang trang và trả lãi đúng hạn nên suốt một thời gian dài, bà Mẫn đã nhiều lần góp hụi cho bà Trâm với số tiền lớn nêu trên. Tuy nhiên, đến những ngày cuối tháng 6-2014, khi thấy bà Trâm không còn đến chợ Đông Ba để thu hụi thì bà Mẫn mới phát hiện bà Trâm đã bỏ trốn khỏi địa phương.
Bà Nguyễn Thị Thùy Trang (trú phường Xuân Phú, TP Huế), một trong những tiểu thương bán hàng tạp hóa ở chợ Đông Ba bị bà Trâm “giật hụi”, bức xúc cho biết: “Gia đình tui vốn khó khăn, nhưng vì muốn tích cóp số vốn để làm ăn nên đã chắt bóp để hằng tháng đóng hụi cho bà Trâm, với tổng số tiền là 85 triệu đồng. Nay bà Trâm bỏ trốn, tui và các chị em tiểu thương khác ở chợ rơi vào cảnh điêu đứng vì có nguy cơ mất trắng số tiền góp hụi...”.
Thượng tá Đặng Ngọc Sơn, Trưởng Công an TP Huế cho biết thêm: Qua đơn tố cáo, đơn vị nắm được thông tin hiện có khoảng 30 tiểu thương (chủ yếu bán hàng tạp hóa) ở chợ Đông Ba tham gia góp hụi cho bà Trâm, với số tiền gần 20 tỷ đồng, trong đó người góp hụi nhiều nhất là 2,8 tỷ đồng. “Hiện Công an TP Huế đang phối hợp với cơ quan chức năng điều tra, làm rõ vụ việc để ổn định tình hình ANTT địa bàn”, Thượng tá Sơn khẳng định