Theo Chi cục Thú y Hải Phòng, tính đến ngày 24/2, tổng số gia cầm ốm chết và tiêu huỷ trên địa bàn lên tới hàng ngàn con. Virus cúm A/H5N1 có thể lây nhiễm từ gia cầm sang người do tiếp xúc với gia cầm bị bệnh hoặc bất kỳ bộ phận nào của gia cầm bị bệnh bao gồm cả phân và lông.
Do vậy, Chi cục đã ra tăng cường tuyên truyền về tính chất nguy hiểm của dịch, đưa ra các giải pháp giúp người dân phòng dịch như: không ăn gia cầm mắc bệnh, không ăn tiết canh gia cầm và các sản phẩm gia cầm chưa nấu chín; khi tiếp xúc với gia cầm phải có bảo hộ cá nhân...
Tuy nhiên, tại một số chợ lớn của Hải Phòng như chợ Ga, chợ Tam Bạc, chợ An Dương, vào sáng 24/2, các cửa hàng bày bán gà, vịt, ngan vẫn hoạt động tập nập. Tại một quầy ở chợ Tam Bạc, 4 nhân công "vô tư" làm gà, không khẩu trang, không găng tay, từng chậu nước làm gà xong được đổ xuống cống, rãnh một cách... tự nhiên.
Chủ hàng, bà Hoàng Thị H. còn thoải mái cho biết: "Loan tin thế thôi, chứ gà của hàng chị đảm bảo lắm. Cứ con nào khỏe thì em chọn, lo gì. Đem luộc 100 độ C rồi thì con virus nào sống được nữa". Khi được hỏi về việc không bảo hộ trong quá trình giết mổ, các chủ hàng đều tươi cười giải thích: "Ngày nào chẳng giết mổ hàng trăm con mà bọn chị vẫn khỏe mạnh như thường. Hàng tuần, các chú bên Chi cục Thú y đến phun thuốc khử trùng rồi, các chị còn nhận được lọ Hanlodine 10% này để tự phun khi cần và cả đổ xuống cống để ngăn chặn virus gây bệnh nữa".
Theo đánh giá chung, đây là tình trạng phổ biến của 150 chợ trên địa bàn Hải Phòng. Ngay cả các hộ dân chăn nuôi nhỏ lẻ từng là tâm điểm của dịch cũng chủ quan không kém. Khi có dấu hiệu dịch bệnh phát sinh, nhiều hộ còn bán tống bán tháo để "chạy dịch", vớt vát chút tiền. Đường cùng không thể cứu vãn, họ mới báo cơ quan chức năng để được hỗ trợ số gia cầm bị tiêu hủy. Thực trạng chủ quan, coi thường dịch bệnh trên cần được chấn chỉnh ngay...