Hoa ngoại lấn át hoa nội
Chợ hoa vườn hoa Hàng Đậu sáng 4/2, ba thanh niên lực lưỡng đang cố vần bình gốm đại đang cắm cành đào rừng cỡ lớn đặt vào vị trí đẹp. Những cánh đào phai xen lẫn lá non xanh mới nhú làm cho người xem cảm thấy không khí Tết đang ở rất gần.
Hầu hết các vị khách có mặt tại đây đều đổ dồn ánh mắt vào cành đào. Cành đào đẹp, đầy vẻ hoang sơ lại mềm mại, thanh thoát được phát giá 8 triệu đồng. Mức giá này cũng chỉ ở tầm trung bình so với những chậu hoa "ngoại" đang trưng bày tại vườn hoa này.
Trong cái nắng cuối đông, những gốc mai ánh lên màu vàng óng. Ông chủ của những gốc mai đang tỉa bớt những bông hoa bị nở sớm. Ông cho biết, giá của mỗi gốc mai này chỉ từ 1,3 triệu đến 3 triệu đồng. Mặc dù vẫn còn một tuần nữa mới là Tết, nhưng ông đã bán được khá nhiều gốc mai. Những gốc mai này đã nở nhiều hoa nhưng còn nhiều nụ nên có thể chơi được đến rằm tháng giêng.
Công ty Thiết kế phong cảnh nghệ thuật Duy Lan tạo ấn tượng mạnh với gian trưng bày hoa, cây cảnh lớn nhất ở đây. Rất nhiều loại hoa, trong đó đào đỏ Sơn Đông, đỗ quyên đỏ và lan hồ điệp chiếm số lượng lớn.
Đặc biệt, cùng chạy đua theo mốt thời thượng của năm Canh Dần, những chậu hoa hình con hổ đã xuất hiện với giá cũng cao chất ngất. Chậu lan hồ điệp "cưỡi hổ vàng" cỡ trung có giá hơn 2 triệu đồng. Trong đó con hổ có giá 500.000 đồng, mỗi cành lan giá 200.000 đồng. C
hỉ vào đám đỗ quyên đỏ "cưỡi hổ xám" với những bông hoa nhỏ li ti, cô nhân viên bán hàng giới thiệu: "Chậu hoa này của em có giá 5 triệu đồng. Hoa đắt vì được trồng lâu năm. Những cây hoa này được trồng cách đây 20 năm nên bông của nó nhỏ, giá trị hơn". Rồi cô chỉ sang các chậu đỗ quyên bên cạnh: "Chị nhìn xem, hoa này to hơn, giá rẻ hơn đấy".
Chẳng biết lời giới thiệu của cô gái có đúng không, nhưng xem ra, cách giải thích cũng có vẻ dễ nghe. Tuy nhiên, mức giá như vậy là quá cao. Loại hoa chủ đạo của chợ hoa này là đào đỏ Sơn Đông. Hỏi về nguồn gốc của các loại hoa này, cô bán hàng cho biết, đào này được đưa về từ Sơn Đông, Trung Quốc. Bởi vậy, giá của nó cũng khá cao, lên tới 11 triệu đồng/chậu cỡ trung bình.
Xem chợ hoa, khách sẽ thấy sự thiêu thiếu của các loại hoa dành cho người bình dân và hoa nội.
Chợ hoa biến thành chợ thập cẩm
Chợ hoa Xuân 2010 ở phố Hàng Lược những ngày này đã tấp nập hàng hoá, nhưng không khí mua sắm của người dân vẫn còn rất yên ắng. Để phục vụ cho chợ hoa Xuân, một số tuyến phố như Hàng Lược đã cấm xe đạp, xe máy, ôtô và chỉ dành riêng cho người đi bộ. Công an các phường và lực lượng dân phòng được huy động đảm bảo trật tự giao thông trên các tuyến phố có chợ hoa.
Ai cũng háo hức đến chợ hoa Xuân để sắm cây cảnh, nhưng khi đến đây lại tỏ ra thất vọng. Ngoài vài hàng rong bán đào cành, quất, người mua không tìm thấy cây cảnh, hoa như một hội chợ hoa Xuân mà chỉ thấy bày bán thập cẩm hàng hoá. Từ quầy bán cavát (cả treo và để trên sạp) chình ình dưới lòng đường đến bán các loại ví da, dây lưng, cặp tóc, rồi đến các đồ hàng mã, hoa nhựa, nụ tầm xuân…có xuất xứ từ nước ngoài.
Năm nào cũng vậy, vào dịp Tết Nguyên đán Hà Nội lại tổ chức các Hội chợ hoa Xuân. Chợ hoa Xuân chính là một cách quảng bá thương hiệu của hoa Việt, đặc biệt là các làng hoa của Hà Nội một cách rộng rãi và gần gũi nhất đến với người tiêu dùng. Tuy nhiên, ở một số nơi, chợ hoa Xuân lại bị các hàng hóa thương mại khác lấn át. Và buồn hơn nữa là hoa ngoại lại lấn át hoa nội ở hội chợ hoa Xuân