Chiều 28/4, tin từ cơ quan chức năng ở tỉnh Phú Yên cho biết, thi thể anh Nguyễn Văn Trường, trú ở khu phố Trung Hòa, thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên đã được gia đình mai táng tại Nghĩa trang Thọ Vức, TP Tuy Hòa vào chiều 27/4.
Cách đây gần ba tháng, con chó do gia đình anh Trường nuôi tại nhà riêng ở khu phố Trung Hòa, thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa giở chứng cắn một con chó ở cùng xóm. Khi nghe người bị nạn phản ánh, anh Trường đã xích con chó, nhưng không ngờ con vật này lại cắn chủ. Để tránh hiểm họa cho người dân ở địa phương, anh Trường phải giết con chó.
Cứ tưởng mọi chuyện bình thường, nào ngờ vào ngày chủ nhật (24/4) vừa qua, anh Trường phát hiện sức khỏe có dấu hiệu bất thường nên vào Viện Pasteur Nha Trang kiểm tra. Kết quả xét nghiệm cho thấy virus dại đã xâm nhập cơ thể, nên anh vào TP Hồ Chí Minh để điều trị, nhưng do bệnh trạng nghiêm trọng nên nạn nhân tử vong.
Sau cái chết thương tâm của anh Trường, một số người dân ở khu phố Trung Hòa, thị trấn Củng Sơn từng bị con chó mang mầm bệnh từ vết cắn của con chó dại nêu trên cắn tỏ ra lo ngại nên đã đến cơ sở y tế để xét nghiệm và chích ngừa, nhưng vẫn sống trong tâm trạng lo âu. Được biết, anh Nguyễn Văn Trường công tác tại một cơ quan nội chính ở huyện Sơn Hòa