Vừa canh chừng, vừa "chào hàng"
Sáng ngày 27/5 chúng tôi "rà soát" tại một số cơ sở sản xuất phao thi trên địa bàn Hà Nội, thì các quán photocopy vẫn hoạt động rất náo nhiệt, nhưng khi hỏi đến phao cho thí sinh THPT thì chủ quán nào cũng lắc đầu nguầy nguậy. Lê la hết các quán photocopy ở khu vực Tạ Quang Bửu, Bách Khoa mà vẫn chưa tìm ra quán nào có nhu cầu bán phao. Thấy chúng tôi băn khoăn, một cậu học sinh trường THPT Thăng Long đứng gần đó rỉ tai: “Qua cơ sở Toàn Thắng, gần cổng trường ĐH Bách Khoa, cái gì cũng có”.
Vào vai một người muốn mua phao thi tốt nghiệp môn Văn để hỏi xem hàng. Ban đầu chủ quán còn lượng lự vì chưa vào “mùa”, nhưng khi khẳng định chắc chắn chúng tôi là học sinh THPT thì chủ quán mới an tâm chào hàng. Ông chủ cửa hàng Toàn Thắng này nhanh nhảu click chuột vào file “phao” trên màn hình, hàng loạt các loai tài liệu đầy đủ các môn Văn, Địa, Sinh cho chúng tôi lựa chọn. “Nếu các em ưng thì chỉ 15 phút sau là có một bộ tài liệu nhỏ xíu, vừa tay cầm “ đẹp”, “xinh” cực ” - ông chủ quán tươi cười quảng cáo.
Loay hoay một hồi chọn tài liệu trên máy tính chúng tôi chê tài liệu ko sát với đề ôn tập năm nay, ông chủ quán nhanh nhẹn lôi một thùng giấy A4 để tận trên gác xép xuống. Trong thùng này chứa đủ các tài liệu kiểu “ruột mèo”, “cuốn sách” buộc chặt bằng dây chun, được soạn sẵn nhưng một bộ đề cương, nội dung có đầy đủ các câu hỏi được trả lời rất ngắn gọn, mạch lạc. Phần cuối một tập tài kiệu còn có mục lục rất rõ ràng, thuận tiện cho các sĩ tử đọc lướt qua tìm “vị trí”.
20 nghìn một bộ… “ đầu ra THPT”
Đến cổng trường Đại học Kinh tế quốc dân, chúng tôi phát hoảng vì ngay sát cổng trường, một dãy cửa hàng photocopy đang hoạt động hết công suất. Lý giải điều này, cô chủ quán Tuấn Hùng, hăm hở nói: “Cửa hàng mở từ 8h sáng mà đến tối vẫn có người đến đặt hàng, “thượng đế” không chỉ có các sinh viên quanh khu này vào mùa thi, tốt nghiệp mà các em học sinh cấp 3 đến cửa hàng cô cũng đông lắm”.
Chẳng lén lút như các cửa hàng ở Tạ Quang Bửu, cô chủ quán này lôi ra một sấp đủ các loại môn dạng ruột mèo cho chúng tôi chọn. “ 20 nghìn một bộ Sinh học này, còn bộ Văn thì 40 nghìn cơ, tùy thuộc vào độ dày của tài liệu…” - cô chủ quán tính tiền.
Cô chủ quán vô tư cho chúng tôi biết: “Vào mấy ngày này quán chưa đông đâu, vào khoảng 29/5, 30/5 học sinh mới đến mua nhiều, có đứa nào cẩn thận thì tự làm đề cương rồi mang ra photo, tự làm phao. Thắng Duy nhà cô năm nay cũng làm “sĩ tử”, cô cũng in ra cho nó mấy bộ cầm đi phòng trừ, giám thị có dễ thì cũng có cái mà xoay xoả…”.
Theo quan sát của chúng tôi, các bộ tài liệu ở đây thường là tồn đọng từ năm ngoái, có rất nhiều loại vì được photo từ các tuyển tập, tuyển chọn những bài thi đại học, hay các sách tham khảo, hay giải bộ đề.
Mang phao do tâm lý
Năm nay, học sinh THPT thi 6 môn bắt buộc là Văn, Toán, Ngoại Ngữ, Vật Lí, Sinh học, Địa Lý. Theo lãnh đạo Bộ GD-ĐT, nội dung đề thi tốt nghiệp THPT năm nay dựa theo yêu cầu chuẩn kiến thức kỹ năng của chương trình giáo dục cấp THPT, chủ yếu nằm trong chương trình lớp 12 và dành 50% điểm số cho yêu cầu thông hiểu, vận dụng kiến thức. Dù vậy các môn tự luận làm các em học sinh khá lo lắng và vẫn có tâm lý “mang phao thi vẫn yên tâm hơn” .
Em Nguyễn Văn Tuân, học sinh trường Kim Liên, dù là một học sinh thi khối D, nhưng em vẫn cẩn thận làm đề cương, sau đó photo ra làm phao cho mình và các bạn cho “an tâm”