Chile huấn luyện chó nhận biết SARS-CoV-2

Học viện Cảnh sát quốc gia Cộng hòa Chile, với trụ sở đặt tại thủ đô Santiago vừa quyết định thành lập biệt đội cảnh khuyển đặc biệt, chuyên nhiệm đào tạo những con chó tinh khôn tham gia vào công cuộc phòng chống đại dịch COVID-19.

Biệt đội quy tụ những con cẩu từ 4-5 tuổi thuộc các giống chó cực khôn như Labrador, vốn đang được sử dụng để truy tìm ma túy và chất nổ.

"Loài chó có tới 330 triệu thụ thể khứu giác khiến khả năng phát hiện mùi vị của chúng cực nhạy, nhiều hơn 50 lần so với khứu giác của con người. Do vậy nếu được đào tạo tốt, chúng có thể dễ dàng phát hiện những người bị nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh dịch COVID-19" - Đại tá Julio Santelices, Giám đốc Học viện Cảnh sát cho biết.

Còn Giáo sư Fernando Mardones, nhà dịch tễ học thú y hàng đầu châu Nam Mỹ nêu nhận định: "Tuy virus không có mùi, nhưng khi cơ thể bị nhiễm sẽ tạo ra sự thay đổi về trao đổi chất, qua việc tiết ra một loại mồ hôi đặc trưng khiến mũi của chó sẽ cảm nhận thấy ngay. Thực tế cho thấy những khóa huấn luyện tương tự ở những nơi khác, đã mang lại hiệu quả đến 95% trong việc phát hiện các trường hợp bị bệnh COVID-19".

K.Dung

Các tin khác

Áp lực thi cử vẫn là câu chuyện chung của thế giới

Áp lực thi cử vẫn là câu chuyện chung của thế giới

Cứ mỗi mùa hè, hàng chục triệu học sinh trên thế giới, từ Bắc Kinh, Seoul đến New York hay Paris lại bước vào cuộc cạnh tranh khốc liệt để giành một tấm vé tới giảng đường đại học. Để giảm áp lực cho thí sinh, nhiều quốc gia đã tiến hành các biện pháp cải cách tuyển sinh, nhưng dường như cảm giác căng thẳng của giới trẻ không hề suy giảm.

1001 chiêu trò cá độ mùa World Cup

1001 chiêu trò cá độ mùa World Cup

Mỗi kỳ World Cup, ngoài những ngôi sao trên sân cỏ, người hâm mộ lại háo hức chờ đợi sự xuất hiện của những “nhà tiên tri” đặc biệt đến từ thế giới động vật. Tuy nhiên, hiệu ứng “linh vật tiên tri” này đã biến tướng thành những trò cá cược tinh vi, khiến bao gia đình lâm cảnh tan cửa nát nhà...

Thiềng Liềng: Đời muối, đời người

Thiềng Liềng: Đời muối, đời người

Tôi trở lại đảo muối Thiềng Liềng vào một ngày nắng gắt tháng Sáu. Ấp đảo này nằm dọc theo một đường độc đạo hình oval dài 4 km uốn quanh ruộng muối, sông rạch và rừng ngập mặn. Trên chiếc xe đạp, tôi bắt đầu thả trôi chuyến hành trình về với vùng đất “vàng trắng” duy nhất của đại đô thị TP Hồ Chí Minh.