Cách đây 3 hôm vào ngày 26/6/2014, trong lúc Hùng và bạn thân là Hồ Đức Tân (trú thị xã Quảng Trị) đang ngồi gần bờ kênh thủy lợi Nam Thạch Hãn, thị xã Quảng Trị, thì bỗng nghe tiếng kêu cứu thất thanh từ xa vọng lại. Hùng và bạn chạy đến nơi, thấy các em nhỏ chỉ tay xuống dòng nước đang chảy xiết có hai em nhỏ khác đang bị chìm dần. Hùng và bạn vội lao ngay xuống dòng nước, đưa được các nạn nhân vào bờ. Sau đó, sơ cứu một lúc lâu thì các em may mắn tỉnh lại.
Nạn nhân là em Diệu Ái và Khánh Chiều, đều học sinh Trường THPT Nguyễn Huệ, thị xã Quảng Trị. Hành động dũng cảm cứu người của Hùng và bạn đã được chính quyền địa phương biểu dương và khen thưởng.
Được biết, bố của Hùng, ông Ngô Dỏ từng là người lính, xung phong đi làm nhiệm vụ ở đảo Trường Sa Lớn. Tiếp nối truyền thống gia đình, em luôn mong muốn được góp sức mình bảo vệ bình yên Tổ quốc. Hiện Hùng đã được đơn vị tạo điều kiện về nhà ôn thi để thi vào Trường Đại học CAND