Diễn biến chung
Theo kế hoạch, từ ngày 13/1, người biểu tình sẽ tổ chức bao vây các công sở, tư dinh của Thủ tướng tạm quyền Yingluck Shinawatra cũng như của các thành viên ban lãnh đạo Chính phủ, các trụ sở cơ quan chính quyền và trung tâm thương mại từ 6h tới 16h.
Mục tiêu của phong trào biểu tình lần này là làm tê liệt mọi hoạt động tại Bangkok, từ đó gây sức ép lên Thủ tướng tạm quyền và Chính phủ của bà, ép bà phải từ chức. Trước đó, người biểu tình đã “khởi động” chiến dịch hôm 5/1, “vượt chướng ngại vật” hôm 7/1 và “tăng tốc” hôm 9/1.
Từ chiều 12/1, người biểu tình đã đổ về 7 địa điểm chiến lược tại trung tâm thủ đô Bangkok, tổ chức cắm trại, thiết lập các rào chắn cố định và biến 7 khu vực này thành những “ngôi làng biểu tình”. Tiếp đó, họ đã dùng hàng loạt bao cát và hàng rào để ngăn giao thông tại đường Chaeng Wattana dẫn tới tòa nhà Chính phủ Thái Lan.
Tại ngã tư gần Đại sứ quán Mỹ và Nhật Bản, một hàng rào được thiết lập bằng khoảng 100 người biểu tình ở giữa lòng đường để ngăn xe cộ đi qua. Ông Som Rodpai, một người biểu tình 64 tuổi, cho biết họ chỉ rời đi khi màn đêm buông xuống. Ông nhấn mạnh: “Chúng tôi không sợ gì cả. Chúng tôi không mang theo vũ khí tới đây”.
Trước tình hình trên, Thủ tướng tạm quyền Yingluck Shinawatra và nội các đã có mặt tại
Ngoài ra, cảnh sát cũng đã thành lập các đội cơ động giải quyết giao thông và cứu thương, đồng thời thông báo cho nhân dân tránh các điểm nút giao thông có biểu tình, lập 7 điểm tiếp nhận người bị thương bằng máy bay trực thăng. Tuy nhiên, chưa có dấu hiệu cho thấy chính phủ sẽ sử dụng vũ lực đối với người biểu tình.
Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Surapong Tovichakchaikul ngày 12/1 khẳng định: "Chúng tôi không muốn đối đầu với người biểu tình. Chúng tôi chỉ ngăn họ vào các tòa nhà chính phủ". Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Lao động Thái Lan Chalenm Yoobamrung cũng lên tiếng: "Chính phủ sẽ để cho Suthep làm anh hùng vào ngày mai (13/1 - PV). Ngày mai sẽ là "show diễn" của ông ta. Lịch sử sẽ không lặp lại giống như hồi năm 2010 vì chính phủ sẽ không sử dụng lại chiến lược cũ. Chúng tôi không có kế hoạch sử dụng vũ lực đối với người biểu tình".
Ngày 13/1, lãnh đạo Chính phủ Thái Lan cũng tái khẳng định chính phủ không sử dụng vũ lực và không để xảy ra tình trạng đụng độ bạo lực giống hồi năm 2010, đồng thời bày tỏ lo ngại có “lực lượng thứ ba” gây rối để kích động bạo lực sau khi xảy ra vụ xả súng vào trụ sở đảng Dân chủ lúc sáng sớm 13/1.
Trong nỗ lực nhằm kết thúc cuộc khủng hoảng chính trị đang ngày một căng thẳng hơn tại Thái Lan, trước đó Thủ tướng tạm quyền Yingluck Shinawatra đã cho giải tán Quốc hội và tổ chức 1 cuộc bầu cử sớm, dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 2/2 tới nhưng thủ lĩnh biểu tình Suthep Thaugsuban không chấp nhận kế hoạch này và nhấn mạnh mục tiêu của ông là "triệt tận gốc" sự ảnh hưởng của gia đình Shinawatra trên chính trường Thái Lan. Ông Suthep cũng khẳng định sẽ giải tán các cuộc biểu tình trong tình hình bạo lực leo thang thành 1 cuộc nội chiến.
Ngồi và thiền
Sáng 13/1, Giám đốc An ninh Quốc gia Thái Lan Paradorn Pattanathabutr cho biết, khoảng 20.000 người biểu tình đã tham gia cuộc tuần hành xuất phát từ những trại biểu tình chính ở khu vực Tượng đài Dân chủ tại trung tâm thủ đô Bangkok. Nhưng tính đến chiều cùng ngày, con số này đã lên tới 50.000.
Ông Prasert Tanyakiatpongsa, một chủ doanh nghiệp nhỏ, người ủng hộ thủ lĩnh biểu tình Suthep Thaugsuban, cho biết: "Tôi không chắc sẽ đạt được những gì chúng tôi muốn chỉ trong 1 ngày, nhưng sau 1 tuần thì có thể. Chúng tôi không xung đột với cảnh sát. Chúng tôi sẽ chỉ ngồi và thiền".
Mặc dù trong những ngày gần đây đã rộ lên nhiều tin đồn về 1 cuộc đảo chính quân sự tại Thái Lan nhưng quân đội nước này – lực lượng từng tổ chức 18 cuộc đảo chính trong 81 năm gần đây, luôn giữ vị trí trung lập và Tư lệnh Lục quân Thái Lan, Tướng Prayuth Chan-ocha đã công khai từ chối ủng hộ bất cứ phe nào.
Tuy nhiên, cũng có nhiều lo ngại rằng các hành động quá khích của người biểu tình sẽ gây ra tình trạng bạo động và khi đó quân đội sẽ phải can thiệp, có thể sẽ lặp lại kịch bản năm 2010, khi hơn 90 người, trong đó có nhiều người ủng hộ cựu Thủ tướng Thaksin, thiệt mạng trong một chiến dịch của quân đội dẫn đến nhiều khu vực của Bangkok phải đóng cửa trong nhiều ngày.
Ảnh hưởng không nhỏ
Tình trạng hỗn loạn đang ảnh hưởng nặng nề đến ngành Du lịch của Thái Lan và xa hơn nữa là ảnh hưởng đến các dự án cơ sở hạ tầng vốn được kỳ vọng sẽ hỗ trợ tăng trưởng kinh tế năm 2014 trong bối cảnh xuất khẩu vẫn còn yếu ớt. Ngân hàng Trung ương Thái Lan, Bộ Tài chính và một số bộ khác đã chuyển hoạt động ra những trụ sở ở vùng ngoại thành hoặc thậm chí là sang các tỉnh lân cận.
Ngoài ra, hàng trăm trường học đã phải đóng cửa vì lí do an toàn. Chiến dịch "Đóng cửa