Một tuần qua người dân ở đây thấy ông Huỳnh Phước Nghĩa mang một ba lô đồ lên hồ Phú Ninh để tìm hái trái "cứt chuột" về bán, ngoài ra ông còn mang theo một cây cần câu cá, một chiếc võng để ở lại ngủ trong rừng một tuần mới ra một lần.
Vào khoảng 14h ngày 11/7, ông mang ba lô đồ ra phía sau nhà bà Trần Thị Nhân (49 tuổi, thôn Long Sơn, xã Tam Đại, huyện Phú Ninh) nhờ một số người dân mắc võng cho ông Nghĩa ngủ, đến 16h thì thấy ông co giật rồi tắt thở.
Nhận thông tin, Công an xã Tam Đại cùng Công an huyện Phú Ninh, Quảng Nam có mặt tại hiện trường. Bước đầu Công an đã phát hiện trong ba lô đồ của ông Nghĩa có 1 lon Cocacola chứa đầy "trứng cóc" cùng một con cóc còn sống...