Theo một số người dân sinh sống gần đó cho biết, thời điểm trên, nghe tiếng kêu la của những người sinh sốt trong căn nhà này, mọi người bừng tỉnh giấc. Ngọn lửa phát ra từ căn biệt thự phía trước và sau đó lan ra trên diện rộng. Chỉ hơn 30 phút sau, ngọn lửa đã bao trùm lấy toàn bộ căn nhà.
Nghe tiếng kêu cứu, mọi người phát hiện chị Kiều bế con chạy ra cửa trước để tìm cách mở cửa. Tuy nhiên, do cửa đóng kín, sau đó chị Kiều chạy ra cửa thoát hiểm bên hông nhà nhưng vẫn không cách nào thoát thân. Gần 1 tiếng đồng hồ sau, 9 xe chữa cháy chuyên dụng cùng 54 CBCS cũng đã có mặt tại hiện trường để dập tắt hỏa hoạn.
Đến 9h30’, Đội cứu hộ cứu nạn thuộc lực lượng Sở PCCC Bình Dương đã tìm thấy 3 xác nạn nhân. Theo những người thân trong gia đình, tối hôm qua, trong nhà có tất cả 7 người ở lại. Do đó, công việc đào bới trong đống tro hoang tàn vẫn tiếp tục được khẩn trương tiến hành.
| Danh tính 7 nạn nhân trong vụ cháy: 1. Phạm Thị Luyện, 56 tuổi, mẹ ruột chị Kiều 2. Nguyễn Thị Kiều, 34 tuổi, chủ DNTN-TM-DV-SX Siêu Vĩnh Lợi 3. Lê Đức Anh Tài, 5 tháng tuổi, con chị Kiều 4. Đoàn Thị Hồng Nhung, 25 tuổi, cháu chị Kiều và kế toán cho DN 5. Trương Văn Phương, 22 tuổi, tài xế 6. Phạm Thị Hồng 7. Phạm Thị Huyền |
Đến trưa cùng ngày, xác 4 người trong vụ cháy cũng được phát hiện ngay cửa thoát hiểm. Trong đó có chị Kiều và đứa con nhỏ. Ghi nhận tại hiện trường, khu nhà xưởng rộng gần 300m2 của doanh nghiệp này bị thiêu rụi hoàn toàn. Toàn bộ tư trang, đồ đạc trong nhà cũng bị cháy sạch. Một xe du lịch 7 chỗ và xe gắn máy bị cháy cũng không thể nhận dạng. Phía trước, xe tải loại 500 kg cũng bị biến dạng do sức nóng.
Đây là cơ sở chuyên may gia công nệm, nguyên liệu từ vải sợi, mút xốp và sử dụng keo dán nên ngọn lửa bén khá nhanh và bao trùm lấy cả căn nhà. Trong chốc lát, cả căn nhà xưởng đổ sập hoàn toàn.
Vụ cháy xảy ra cướp đi sinh mạng 7 người thuộc 3 thế hệ trong một gia đình khiến người dân bàng hoàng. Căn nhà bị cháy là Doanh nghiệp tư nhân TM-DV-SX Siêu Vĩnh Lợi. Chủ Doanh nghiệp là chị Nguyễn Thị Kiều, 34 tuổi. Được biết, chồng chị Kiều là Đại úy Nguyễn Thanh Điệp, bộ đội biên phòng, đóng quân tại tỉnh Đắc Lắc. Chị Kiều có 2 con trai, đứa lớn 8 tuổi đang học tại TP HCM và đứa nhỏ chỉ mới 5 tháng tuổi.
Hiện, nguyên nhân vụ hỏa hoạn vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra và làm rõ.
PV CAND Online ghi nhận một số hình ảnh tại hiện trường nơi xảy ra vụ cháy:
Căn nhà xảy ra vụ cháy nằm biệt lập, xung quanh không có những căn nhà liền kề.
Phía bên hông căn nhà cũng bị cháy rụi.
Xe tải loại 500 kg cũng bị tàn phá bởi sức nóng.
Phần kết nối nhà xưởng với căn biệt thự bị sụp đổ hoàn toàn.
Cảnh hoang tàn của nhà xưởng sau đám cháy.
Bên trong căn nhà mọi vật dụng đều cháy rụi.
Toàn cảnh vụ cháy chụp từ phía sau.
Xe du lịch 7 chỗ chỉ còn là đống sắt gỉ sét.
Vị trí cửa thoát hiểm, khi chị Kiều và đứa bé cùng 2 người khác trong gia đình tìm cách thoát khỏi vụ hỏa hoạn.