Hà Nội đang trong giai đoạn nước rút chuẩn bị cho ngày Đại lễ 1000 năm. Với mong muốn Thủ đô có một bộ mặt đẹp toàn diện, 23 dự án hạ ngầm, 17 dự án chỉnh trang vườn hoa, công viên, quảng trường; 23 dự án chiếu sáng, 55 dự án khác và đặc biệt là đề án quét vôi, sơn cửa nhà mặt phố... luôn nhận được sự quan tâm hàng đầu. Thế nhưng, thời gian gần đây, dư luận đang hồ nghi về chất lượng của không ít công trình. Hàng loạt vỉa hè vừa hoàn thành đã bong tróc, sụt lún sau những trận mưa với cường độ lớn kèm theo hiện tượng úng ngập dù không lâu là một ví dụ điển hình.
Dự án đường 32, đoạn cầu Diễn - Nhổn và đường Văn Cao - Hồ Tây có thể coi là điển hình của các dự án chậm tiến độ, mặc dù đây là những công trình giao thông trọng điểm phục vụ Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Dự án đường Văn Cao - Hồ Tây dài gần 500m, điểm đầu là đường Hoàng Hoa Thám và điểm cuối là đường ven Hồ Tây, thuộc địa bàn phường Thụy Khuê (quận Tây Hồ) và phường Liễu Giai (quận Ba Đình). Đến thời điểm này, khi chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa đến Đại lễ, nhưng nỗi lo về tiến độ dự án vẫn còn đó.
Dù đã hết hạn sửa chữa, nhưng một đoạn đường trên phố Nguyễn Lương Bằng nham nhở (Ảnh chụp ngày 2/8).
Còn dự án cải tạo, nâng cấp, mở rộng đường 32 đoạn cầu Diễn - Nhổn, khâu GPMB đã được UBND huyện Từ Liêm và các xã liên quan tập trung triển khai quyết liệt. Chỉ trong thời gian ngắn, khoảng 1.000 hộ đã bàn giao mặt bằng. Các hộ còn lại đang được khẩn trương di dời. "Nút thắt" của dự án đã được "cởi". Tuy nhiên, điều khiến các cấp chính quyền và nhân dân huyện Từ Liêm bức xúc là tình trạng thi công "rùa bò" của dự án này. Nhiều tuyến hè, phố vừa được lát mới chỉ sau ít ngày đã bong tróc, sụt lún nghiêm trọng. Trong đó, có những vỉa hè sụt lún tới vài chục mét vuông.
Đến nay khi thời hạn ngày 31/7 đã lùi xa một tuần, nhiều tuyến phố Hà Nội vẫn trong tình trạng dang dở. Cụ thể, thực tế ngày 2/8, vỉa hè phố Tây Sơn chưa hoàn thiện; vỉa hè ngã tư Kim Liên mới được lật lên thay mới cách đây hơn một tháng, nhưng đến chiều 2-8, vẫn chưa hoàn thành. Cùng đó, dọc tuyến phố Tây Sơn, sau khi vỉa hè và lòng đường được cải tạo mới, xuất hiện hàng chục hố ga không nắp, gây mất an toàn giao thông và không ít đoạn vỉa hè trên phố Nguyễn Lương Bằng, phố Thanh Niên, Lạc Long Quân cũng trong tình trạng còn dở dang ngổn ngang gạch, cát trong ngày 4/8.
Ngày Đại lễ đã gần kề, hy vọng các cơ quan chức năng của Hà Nội sẽ có biện pháp hữu hiệu để bộ mặt Thủ đô ngàn năm không mất đi bản sắc trong mắt người dân cũng như bạn bè quốc tế