Khoảng 6h45' ngày 26/10, sau một tiếng nổ lớn đám cháy bùng phát tại căn nhà 4 tầng số: 180 Bình Lợi, phường 13, quận Bình Thạnh. Lúc này bên trong có 6 - 7 thanh niên bỏ chạy ra ngoài và leo lên taxi bỏ đi. Ngọn lửa xuất phát từ tầng 3 sau đó lan nhanh lên tầng 4. Trong lúc chữa cháy, người dân phát hiện anh Lê Văn Hiếu (40 tuổi) bị kẹt trong đám cháy nên tổ chức giải cứu và đưa vào bệnh viện cấp cứu.
Nhận được tin báo Phòng Cảnh sát PCCC quận Bình Thạnh đã điều động 3 xe chữa cháy chuyên dụng và hơn 30 CBCS đến hiện trường triển khai chữa cháy. Do đám cháy ở trên cao nên lực lượng chữa cháy phải đưa xe thang cùng vòi rồng lên mới tiếp cận được.
Lúc này theo nguồn tin còn một thanh niên kẹt tại lầu 3. Lực lượng chữa cháy đã dùng mặt nạ chống độc luồn vào làn khói kiểm tra mọi ngóc ngách để tìm kiếm nạn nhân. Hơn 30 phút sau, đám cháy cơ bản được dập tắt, lực lượng chữa cháy phát hiện xác của nạn nhân chết cháy trong tầng 3.
Tại hiện trường toàn bộ lầu 3 và lầu 4 của căn nhà bị thiêu rụi. Nạn nhân bị chết cháy được xác định là Ngô Thế Mạnh (44 tuổi).
Bà Lê Thị Cúc (49 tuổi) cho biết, căn nhà trên do bà làm chủ hộ và giao cho anh Hiếu trông coi. Bình thường chỉ có một mình anh Hiếu sống ở đây còn nạn nhân bị chết thì bà Cúc không biết. Theo nguồn tin có 5 thanh niên (cả nam lẫn nữ) thoát ra khỏi nhà lên taxi bỏ đi khi đám cháy bùng phát, bà Cúc cho rằng có thể đó là bạn của anh Hiếu