Khoảng 11h10 hôm nay, 24/1, một vụ hỏa hoạn bùng phát tại căn hộ số 207, Nhà E3, Khu tập thể Thanh Xuân Bắc, phường Thanh Xuân Bắc (Thanh Xuân, Hà Nội), đã thiêu rụi gần như toàn bộ tài sản trong căn hộ.
Ngay sau khi nhận được điện báo từ người dân, lực lượng cảnh sát PC&CC Khu vực 8 và Trường Đại học Cảnh sát PC&CC đã điều động 4 xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường tổ chức dập lửa. Tuy nhiên, do địa điểm xảy cháy trên tầng 2 của khu tập thể, nằm trong con ngõ nhỏ, phía trước căn hộ vướng cầu thang, phía sau có hàn “chuồng cọp sắt”, nên lực lượng chữa cháy đã rất khó khăn trong việc tiếp cận hiện trường. Các chiến sĩ đã phải phá tường, phá chuồng cọp, kéo vòi rồng dài hàng trăm mét để phụt nước sâu vào bên trong dập lửa. Đến khoảng 12h25 phút, đám cháy đã cơ bản được dập tắt.
Lực lượng Cảnh sát PCCC bắc thang, phá “chuồng cọp” để luồn vòi rồng phun nước sâu vào bên trong căn hộ xảy cháy:
Trong quá trình cứu cháy, chiến sỹ Nguyễn Văn Huy thuộc Phòng Cảnh sát PC&CC Khu vực 8 đã kịp thời giúp chủ nhà cứu được 65 triệu đồng tiền mặt cùng một số trang sức quý chạy thoát khỏi bàn tay của giặc lửa.
Do các đồ vật bắt cháy là đệm mút, quần áo, đồ gỗ, nhựa… nên tạo ra rất nhiều khói độc. Lực lượng PC&CC đã đập vỡ cửa kính, để khói thoát dần ra và triển khai hút khói độc. Nhưng do lượng khói độc bốc lên quá dày làm một chiến sĩ cứu hỏa bị ngạt phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bộ Xây dựng. Ngoài ra, vụ cháy không gây thiệt hại về người.
Được biết, căn hộ số 207 là của gia đình anh Lưu Văn Tập, lúc xảy cháy, vợ chồng anh Tập đều đi làm vắng, ở nhà chỉ có một cháu trai khoảng 9 - 10 tuổi, con anh Tập đang ở nhà tắm, gội. Cháu nhỏ thừa nhận: Trước khi tắm, cháu đã cắm sẵn máy sấy để trên giường. Đang tắm, ngửi thấy mùi khét, cháu chạy ra kiểm tra, thấy lửa đã bén khắp giường. Tuy hoảng sợ nhưng cháu cũng tự vào nhà tắm, múc nước tìm cách tự dập lửa, nhưng không hiệu quả, rồi chạy ra ngoài hô hoán hàng xóm cứu trợ.
Trước đó, khoảng 18h tối 23/1, căn nhà 3 tầng tại số 9 ngõ 44, phố Pháo Đài Láng, Hà Nội cũng bất ngờ xảy ra hỏa hoạn. Các chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy phải dẫn vòi nước dài hơn 100 m, dùng thang dài tiếp cận hiện trường, kịp thời khống chế vụ cháy không để cháy lan sang các hộ dân bên cạnh. Trong lúc dập lửa, một chiến sĩ cứu hỏa bị cửa kính trên tầng 3 phát nổ, rơi vào người gây thương tích khá nặng ở vùng mặt và tay chân phải nhập viện cấp cứu, khâu vết thương