Vụ việc xảy ra trên đường Thanh Niên vào chiều 13/12, một chiếc xe "đắt tiền" BMW X6 màu đen (chưa biển kiểm soát) chở 4 người "hùng dũng" lao nhanh từ hướng Âu Cơ. Lúc đó, tổ công tác Y4/141 Công an TP Hà Nội ra hiệu lệnh dừng xe. Ấy thế mà, dù chưa biết mình bị phạt vì lỗi gì, nam thanh niên lái xe và người phụ nữ vừa xuống xe đã luôn miệng giới thiệu là người nhà bác Nhanh (Giám đốc Công an thành phố) và anh Chung (Đại tá Nguyễn Đức Chung, Phó Giám đốc Công an thành phố).
Đến khi tổ công tác hỏi quan hệ mật thiết thế nào với Ban Giám đốc Công an thành phố thì lập tức đôi nam nữ này đùng đùng bỏ đi nơi khác, với lý do… còn bận họp nên không thể trả lời. Trước khi bỏ đi, nam thanh niên còn chỉ tay, hất hàm… nhổ nước bọt, thách thức tổ công tác và một số phóng viên đang tác nghiệp.
10 phút sau, khi CSGT lập biên bản chiếc xe không biển kiểm soát, người điều khiển không có GPLX, không sổ kiểm định và không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng chức năng thì 4 người này quay lại và to tiếng… Người phụ nữ lúc trước lấy điện thoại ra gọi, rồi nhanh tay "gí" vào tai một đồng chí CSGT… Sau cuộc điện thoại, CSGT vẫn tiến hành xử phạt.
Ra "oai" bất thành, các đối tượng lại bỏ đi, không ký vào biên bản... Tổ công tác gọi xe cẩu tới hiện trường. Nhận thấy hành động của mình đã đi quá xa, nam thanh niên này quay lại xin được ký vào biên bản và đề nghị không dùng xe cẩu. Lái xe khai nhận là Nguyễn Thanh Quang (27 tuổi), trú tại Hai Bà Trưng, Hà Nội…
Sự việc diễn ra ngay trên đường phố, rất đông người dân chứng kiến và tỏ sự bất bình trước hành động xúc phạm, thiếu văn hóa của những người này. Giá như họ biết nhận lỗi ngay từ đầu thì việc đã không kéo dài, làm mất nhiều thời gian của tổ công tác và của chính họ. Vì "ra oai" thế nào, "con ông cháu cha ra sao" đã vi phạm thì đều bị phạt như nhau