Sáng 3/4, nghe tiếng trẻ con khóc trong buồng mà không thấy người lớn dỗ, ông Lê Xuân Tự cùng con trai mở cửa vào kiểm tra thì phát hiện bà Luận (thông gia) và con dâu đã tắt thở từ trước đó.
Cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường và bước đầu xác định: Do chị Xoa mới sinh con nên bà Luận đến chăm sóc con gái, có đốt than củi, đóng kín cửa để giữ ấm cho sản phụ trước khi đi ngủ. Căn phòng chỉ rộng hơn 7m2, nên các nạn nhân có thể đã thiệt mạng vì ngạt khí CO2. Cháu Lê Xuân Đạt mới 5 ngày tuổi may mắn thoát chết, có thể do hít thở ít lượng oxy ít nên không việc gì. Hiện, cháu Đạt đang được người thân chăm sóc bằng sữa ngoài