Chất “thép” của một Trung tá Cảnh sát hình sự

Bình dị, hiền lành và khiêm tốn trong sinh hoạt đời thường, nhưng rất năng động, tinh thông nghiệp vụ trong đấu tranh khám phá nhiều chuyên án.

Đó là nhận xét của nhiều đồng nghiệp khi đề cập đến Trung tá Đào Đức Đương – Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Phú Yên.

Sinh trưởng trong gia đình nông dân nhưng Đào Đức Đương nuôi dưỡng ước mơ trở thành chiến sĩ Công an từ khi còn là cậu học sinh trung học nên anh nỗ lực học tập, thi đậu vào Trường Đại học CSND và được đào tạo chuyên ngành Cảnh sát hình sự. Ra trường năm 2002, Đương nhận nhiệm vụ tại Phòng CSHS Công an tỉnh Phú Yên suốt 18 năm qua. Từ một trinh sát hình sự tuyến – địa bàn trọng điểm, Đương đã từng bước khẳng định năng lực, trình độ nghiệp vụ của mình sau mỗi lần cùng đồng đội khám phá án “mờ”.

Trung tá Đương chia sẻ: “Được công tác ở quê nhà và làm nhiệm vụ đúng chuyên ngành đào tạo là một thuận lợi, nhưng khoảng cách giữa kiến thức và thực tế luôn có nhiều khó khăn thử thách đối với trinh sát non trẻ tuổi đời lẫn tuổi nghề. Vì thế những tháng năm đầu tiên tôi không chỉ thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao kiến thức pháp luật và nghiệp vụ, mà còn dành nhiều thời gian trao đổi, học tập kinh nghiệm thực tế của các đồng nghiệp kết hợp nghiên cứu hồ sơ trinh sát những chuyên án trước đó rồi nhập cuộc bằng sự đam mê nghề nghiệp…”.

Rất nhiều đồng nghiệp ở Công an Phú Yên thừa nhận Đào Đức Đương là một trinh sát hình sự bản lĩnh, có khả năng ứng biến linh hoạt trong mọi tình huống và mưu trí, dũng cảm trong các cuộc truy bám, đối mặt tội phạm nguy hiểm, lập nhiều chiến công xuất sắc, nên từ một trinh sát anh được phân công Phó Đội trưởng năm 2013, Đội trưởng năm 2016 và Phó trưởng Phòng CSHS năm 2019.

Trung tá Đào Đức Đương.
Trung tá Đào Đức Đương.

Điểm lại hành trình phá án 18 năm qua, Trung tá Đương tâm sự: “Rất nhiều kỷ niệm buồn vui và cũng không ít tình huống nghiệt ngã giúp cho tôi có thêm trải nghiệm cần thiết trong nghề”. Gần đây nhất, anh cùng đồng đội ráo riết truy nóng 6 ngày đêm và đã lật tẩy hành tung hung thủ giết người, cướp tài sản trong hành trình lẩn trốn hơn 1.500 km. Nạn nhân là Nguyễn Anh Vũ, trú ở xã Sơn Phước, huyện Sơn Hòa bị kẻ gian manh “điều” vào triền núi ở xã Đức Bình Tây, huyện Sông Hinh rồi dùng thanh sắt đánh gục tại chỗ để cướp xe máy. Người dân phát hiện đưa Vũ đi cấp cứu chiều 11-5-2019 trong tình trạng hôn mê sâu do chấn thương sọ não nên cuộc truy xét vấp phải nhiều khó khăn. Trung tá Đương cùng đồng đội cẩn trọng rà soát các mối quan hệ của nạn nhân, chắp nối nhiều nguồn tin và đã xác định nghi can sau hai ngày nỗ lực sàng lọc. Từ kết quả truy nóng kết hợp một số biện pháp nghiệp vụ, một tổ công tác của Phòng CSHS Công an Phú Yên khẩn trương ra Hà Nội rồi ngược lên xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng (Lạng Sơn) vây bắt hung thủ gây án là Phan Ái Dương, trú ở xã Nhơn Mỹ, thị xã An Nhơn (Bình Định) khi đối tượng này đang tìm đường sang Trung Quốc. Nửa năm sau, kẻ gây ra tội ác trả giá bằng hình phạt chung thân.

Chuyên án mà Trung tá Đương cùng đồng đội vất vả ngược xuôi hơn nửa năm ở nhiều tỉnh, thành là vụ cướp tài sản tiệm vàng Kim Dũng ở xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa. Trên đường anh Nguyễn Kim Dũng chở vợ từ tiệm vàng về nhà bằng xe máy chiều 13-5-2014, bất ngờ 3 đối tượng đi xe máy từ phía sau ập tới dùng rựa và bộ kích điện tấn công để cướp đoạt tiền, vàng có tổng trị giá gần 1,4 tỷ đồng, rồi tăng tốc tẩu thoát. Rà soát hàng trăm đối tượng có tiền án, tiền sự, thanh niên tụ tập ăn chơi lêu lổng… trên địa bàn Phú Yên nhưng không tìm thấy nghi can nên cuộc truy xét rơi vào ngõ cụt. Thế nhưng với quyết tâm lật tẩy thủ phạm, Trung tá Đương cùng một số trinh sát tiếp tục triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, kiên trì xác minh, thu thập nhiều nguồn tin rồi truy tìm nghi can ở nhiều tỉnh, thành phố. Đáp lại những nỗ lực của anh cùng đồng đội, đến cuối tháng 11-2014 Phạm Thành Đại, trú ở xã Mai Động, huyện Kim Động (Hưng Yên) và Đặng Sỹ Lệ, trú ở xã Đức Hương, huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) đã sa lưới tại Thừa Thiên – Huế. Gần 2 năm sau đó, đối tượng thứ ba là Mai Xuân Thanh, trú ở xã Nga Mỹ, huyện Nga Sơn (Thanh Hóa) cũng bị bắt giữ theo lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm trên toàn quốc. Kết cục Lệ bị xử phạt 20 năm tù trong khi Đại và Thanh cùng lãnh án chung thân.

Hơn 4 năm sau vụ cướp nêu trên, sáng 19-8-2018, trong lúc anh Nguyễn Gia Truyền, trú ở thị trấn Hòa Vinh, huyện Đông Hòa – nay là phường Hòa Vinh, thị xã Đông Hòa điều khiển xe máy chở mẹ ruột từ nhà đến tiệm vàng Kim Yến Truyền ở chợ Hòa Vinh thì bị hai gã thanh niên đạp ngã rồi dùng bình xịt hơi cay, roi điện tấn công cướp đoạt tiền, vàng có tổng trị giá 3,2 tỷ đồng. 

Nhiều mũi trinh sát vào cuộc truy xét hơn 1 tháng đã làm rõ hành tung thủ phạm nhưng các đối tượng gây án trốn khỏi địa phương, trong đó có kẻ đang chuẩn bị lẩn trốn sang Campuchia nhưng nhờ triển khai kịp thời các biện pháp trinh sát nên sáng 6-10-2018 Phòng CSHS Công an Phú Yên phối hợp Công an TP HCM, Đồng Tháp, Đắk Lắk đồng loạt vây bắt 3 đối tượng Nguyễn Thùy Viễn; Nguyễn Mạnh Trường, cùng trú ở xã Hòa Tân Đông, thị xã Đông Hòa và Trần Ngọc Hưng, trú ở thị trấn Ea Drăng, huyện Ea HLeo (Đắk Lắk).Trong chiến công đó có sự đóng góp công sức không nhỏ của Trung tá Đương.

Ngoài những chuyên án nêu trên, anh còn trực tiếp tham gia đấu tranh khám phá nhóm trộm liên tỉnh gây ra hàng chục vụ đột nhập nhà dân và công sở để khiêng két sắt lấy tiền, vàng trị giá nhiều tỷ đồng doNguyễn Thành Tuấn, Quách Bạch Thủ và Nguyễn Văn Cường - cùng trú ở huyện Định Quán (Đồng Nai) thực hiện; lật tẩy băng cướp do Phạm Đình Bình, Trần Ngọc Ba, Hoàng Minh Vương, Vũ Văn Trụ đều là dân sinh sống lang thang cầm đầu hàng chục đối tượng hoạt động trên xe khách liên tỉnh bằng thủ đoạn gây mê từ kẹo cao su, lon nước ngọt để hạ gục người bạn “đồng hành” trước khi chiếm đoạt tiền, vàng…

Sẵn sàng đối mặt với hiểm nguy, truy xét đến cùng từng manh mối và rất tinh tế trong mỗi động thái, nhạy bén khi sử dụng biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh khám phá án mờ… nên 18 năm qua Trung tá Đào Đức Đương luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trinh sát, 4 năm liền (2015-2018) anh được công nhận là Chiến sĩ Thi đua cơ sở, đến năm 2019 là Chiến sĩ Thi đua toàn lực lượng CAND và đã được Bộ trưởng Bộ Công an, UBND, Công an tỉnh Phú Yên tặng nhiều bằng khen, giấy khen về thành tích đấu tranh phòng, chống tội phạm. 

Hữu Toàn

Các tin khác

Bản lĩnh người Anh hùng trong vùng địch

Bản lĩnh người Anh hùng trong vùng địch

Ở tuổi 96, Thiếu tướng, Anh hùng LLVTND Phan Văn Lai vẫn hăng say hoạt động và thường xuyên có mặt trong các hoạt động xã hội, từ thiện cũng như đảm nhiệm trọng trách Trưởng ban Liên lạc Công an chi viện chiến trường miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. 

Quyết tâm rút ngắn lộ trình “xã không ma túy”, giữ Thạnh Bình bình yên

Quyết tâm rút ngắn lộ trình “xã không ma túy”, giữ Thạnh Bình bình yên

Với việc triển khai sâu rộng phong trào thi đua “Ba Nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”, thực hiện phương châm “Gần dân, sát cơ sở”, tập thể cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an xã Thạnh Bình (Đà Nẵng) đã và đang khẳng định vai trò nòng cốt, thực hiện xuất sắc sứ mệnh bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân.

Giữ bình yên từng phum, sóc Khmer

Giữ bình yên từng phum, sóc Khmer

Được triển khai năm 2019 tại chùa Pôthi PhĐốk, xã Kế Thành, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng cũ (nay là xã Kế Sách, TP Cần Thơ), mô hình “Sư sãi và Phật tử tham gia phòng chống tội phạm, bảo đảm ANTT” đến nay vẫn duy trì hiệu quả.

Dấu ấn “Gần dân nhất” ở miền núi Đông Giang

Dấu ấn “Gần dân nhất” ở miền núi Đông Giang

Quán triệt sâu sắc phong trào thi đua “Ba Nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất” trong toàn lực lượng Công an nhân dân, Công an xã Đông Giang (Đà Nẵng) xác định tinh thần “Gần dân nhất” là một đặc trưng cốt lõi mang tính chiến lược của lực lượng Công an xã chính quy hiện nay. Do đó, đơn vị đã quán triệt đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ (CBCS) đồng thời xây dựng và triển khai nhiều kế hoạch, mô hình, hoạt động có ý nghĩa, cụ thể hóa tinh thần, mục tiêu trên.

Thượng uý Công an 115 lần hiến máu cứu người

Thượng uý Công an 115 lần hiến máu cứu người

Một bệnh nhân sốt xuất huyết đang cần tiểu cầu nhóm A để cấp cứu, Thượng úy Trần Văn Phú, cán bộ Công an xã Hỏa Lựu (TP Cần Thơ) không ngại đường xa, mưa lớn, vượt quãng đường trên 50km đến Bệnh viện đa khoa Kiên Giang hiến máu cứu người.

Dựng “lá chắn” từ cơ sở, ấm áp nghĩa tình xóm trọ

Dựng “lá chắn” từ cơ sở, ấm áp nghĩa tình xóm trọ

TP Hồ Chí Minh hiện là nơi sinh sống, làm việc của hơn 1,6 triệu lao động nhập cư tại gần 60.000 công trình nhà trọ tư nhân. Đằng sau guồng quay hối hả của cuộc sống mưu sinh, các khu nhà trọ chật hẹp luôn tiềm ẩn rủi ro về an ninh trật tự (ANTT), cháy nổ, tệ nạn ma túy và nguy cơ xâm hại phụ nữ, trẻ em.

“Lá chắn” giữ vững an ninh, trật tự, bảo vệ bình yên cuộc sống

“Lá chắn” giữ vững an ninh, trật tự, bảo vệ bình yên cuộc sống

Trong nhịp phát triển năng động của TP Đà Nẵng, phường Điện Bàn luôn khẳng định vị thế là một trong những địa bàn trọng điểm về kinh tế - xã hội. Song hành cùng sự đổi thay ấy là những thách thức không nhỏ về công tác bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT). Trước thực tế đó, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an phường Điện Bàn đã đoàn kết, chủ động bám sát cơ sở, triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp toàn diện. Qua đó, giữ vững thế trận an ninh nhân dân, xây dựng môi trường sống an toàn, bình yên cho nhân dân.

Mang khát vọng từ cực Nam ra đấu trường toàn quốc

Mang khát vọng từ cực Nam ra đấu trường toàn quốc

Chiều 30/7, tại Trung tâm hội nghị Bà Rịa - Vũng Tàu (phường Bà Rịa, TP Hồ Chí Minh), Bộ Công an tổ chức lễ bế mạc, trao giải Hội thi Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở giỏi toàn quốc lần thứ I năm 2026, khu vực phía Nam. Xuất sắc vượt qua 13 đội thi đến từ các tỉnh, thành phố, đội thi tỉnh Cà Mau là 1 trong 4 đội đoạt giải A, giành tấm vé vào vòng Chung kết toàn quốc, tổ chức tại Hải Phòng sắp tới.

Công an xã kịp thời hỗ trợ người đàn ông lên cơn co giật trên đường Hồ Chí Minh

Công an xã kịp thời hỗ trợ người đàn ông lên cơn co giật trên đường Hồ Chí Minh

Khi điều khiển xe máy trên tuyến đường Hồ Chí Minh hướng từ thôn Kong Năng, xã Phước Năng (Đà Nẵng) đến khu vực xã Khâm Đức thì ông Thô bất ngờ lên cơn co giật, mất lái, ngã xuống lề đường trước cổng Công an xã Phước Năng. Phát hiện sự việc, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Phước Năng cùng người dân nhanh chóng tiếp cận, tiến hành sơ cứu ban đầu và đưa nạn nhân đến Trung tâm Y tế khu vực Phước Sơn cấp cứu.

Chuyện về Thượng tá, liệt sĩ Trần Văn Dũng hy sinh trong ca trực đêm Noel

Chuyện về Thượng tá, liệt sĩ Trần Văn Dũng hy sinh trong ca trực đêm Noel

​Ba mươi ba năm cống hiến trọn vẹn tuổi thanh xuân cho lực lượng Công an nhân dân (CAND), Thượng tá, Liệt sĩ Trần Văn Dũng - nguyên Trưởng Công an xã Tiến Lợi (nay thuộc xã Tuyên Quang, tỉnh Lâm Đồng) đã ngã xuống giữa thời bình. Sự hy sinh của anh là biểu tượng cao đẹp về tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, mãi là tấm gương sáng cho cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Lâm Đồng học tập và noi theo.

“Rút ruột” hơn 22.000 thẻ thanh toán quốc tế để chiếm đoạt tiền tỷ

Bộ Công an khen thành tích phá đường dây "rút ruột" thẻ quốc tế

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng biểu dương thành tích của lực lượng Công an TP Huế khi đã phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm (ANM và PCTP) sử dụng công nghệ cao triệt phá thành công đường dây tội phạm mua bán trái phép thông tin thẻ thanh toán quốc tế để chiếm đoạt tài sản.