Tấm Bằng khen của Trung ương Đoàn, cùng chứng nhận Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia 2012, càng động viên Nho có thêm động lực cùng bạn bè hăng say kết nối những trái tim cộng đồng. Nho cũng là người sáng lập ra Hội Từ thiện HFB (Huế Facebook), thành viên tích cực của Đội Công tác xã hội Trường Cao đẳng Y tế Huế và Thư ký mạng lưới “Vì cộng đồng” tại miền Trung...
“Ở Huế, nhiều người biết đến Hội Từ thiện HFB như một diễn đàn mạng xã hội. Ở đó, nhiều hoàn cảnh rất cần được sẻ chia bằng những trái tim thương yêu của cả cộng đồng”, Nho giới thiệu về Hội Từ thiện mà anh đang giữ vai trò Chủ nhiệm với chúng tôi như thế. Nho cho biết, Hội Từ thiện HFB ra đời đã hơn một năm nay, chủ yếu là tập hợp các bạn trẻ ở Huế, hoạt động tình nguyện nhằm làm cầu nối giữa những hoàn cảnh khó khăn với các Mạnh Thường Quân.
Để có quỹ hoạt động Hội, ban đầu Nho sáng kiến kế hoạch “thu gom ve chai, sách báo” để bán. Đều đặn mỗi ngày chủ nhật, Nho phân công các thành viên trong Hội cùng nhau tìm đến các hộ dân trên địa bàn TP Huế xin về những ve chai, sách báo… sau đó, hình thành nên những sản phẩm tái chế độc đáo bán ra thị trường gây quỹ. Đây là một trong những hoạt động nằm trong dự án “Hand Made gây quỹ” đang được Hội Từ thiện HFB mở rộng và định hướng kết nối với các trung tâm tại các địa phương trong tỉnh Thừa Thiên - Huế nhằm tạo cơ hội việc làm cho các trẻ em mồ côi.
Nhiều thông tin về những hoàn cảnh khó khăn, địa chỉ cần cứu giúp được Nho chia sẻ trên trang mạng xã hội Facebook đã làm rung động trái tim bao người. Nho tâm sự, lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy hạnh phúc vì bất ngờ khi chứng kiến “nhân vật” mà mình “kết nối” tại địa phương được xuất hiện trong chương trình đêm trao Giải thưởng Tình nguyện quốc gia 2012. Đó là em Nguyễn Thị Gòn, học sinh lớp 9, Trường THCS Thủy Phương (thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế). Nhìn Gòn rụt rè trên sân khấu, Nho rưng rức nước mắt vì hạnh phúc.
Nho kể rằng, đã quen em Gòn trong một đợt trao quà nhân ái “15 địa chỉ đỏ khó khăn” do Hội từ thiện HFB tổ chức vào năm 2011. Hình ảnh về cô bé mồ côi cha mẹ, một mình sống căn nhà lụp xụp đã khiến Nho trăn trở nên quyết định cùng các thành viên trong Hội thực hiện chương trình bán hoa gây quỹ nhằm giúp đỡ em Gòn có điều kiện tu sửa lại nhà cửa, ổn định cuộc sống. Biết chuyện, một nhóm bạn trẻ của Quỹ Từ thiện Phucs Fond tại Huế cũng đã chung tay giúp sửa sang, xây dựng lại ngôi nhà và vận động cho em Gòn tham gia vào Quỹ Từ thiện Phucs Fond, tích cực hoạt động vì cộng đồng…
Nho luôn có trách nhiệm với công việc, nhiều sáng kiến, ý tưởng hay của Nho đã được các thành viên Hội Từ thiện HFB ủng hộ, thực hiện. Trong đó, câu lạc bộ “Ngân hàng máu sống” đã được thành lập và duy trì với 40 thành viên...
Không chỉ vậy, hằng tháng, Nho cùng các bạn mình đạp xe vì môi trường về làng Dương Nỗ, xã Phú Dương (Phú Vang, Thừa Thiên - Huế), làm sạch cảnh quan tại Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tháng 10/2012, Hội Từ thiện HFB của Nho cũng đã thực hiện chương trình “Nồi cơm sẻ chia”, giúp 122 suất cơm cho bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện Y học Cổ truyền Thừa Thiên - Huế.
Ngoài ra, nhiều hoạt động xã hội khác cũng được Nho cùng nhóm bạn trẻ ở Huế tổ chức thông qua các chương trình: “Niềm vui Trung thu”, “Cây cao bóng cả”, “Bán hoa gây quỹ”, “Đồng hành cùng sĩ tử”,… nhằm giúp đỡ và kết nối các nhân vật bất hạnh đến với cộng đồng xã hội