Tin chàng trai phụ hồ - Nguyễn Hùng (27 tuổi), trú tổ 3/7 thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, Thừa Thiên – Huế, thi đỗ đại học ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị, với tổng số điểm khá cao 16,5, đã làm cho nhiều người phải thán phục ý chí và nghị lực của anh.
Gia đình Hùng ở thôn Thủ Lễ 3, xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền, Thừa Thiên – Huế. Nhà nghèo lại đông con, thấu hiểu được nỗi vất vả của cha, mẹ nên từ nhỏ Hùng đã ý thức tự giác học tập và rất chăm chỉ trong công việc phụ giúp gia đình. Năm 2000, cha của Hùng trong lúc làm đồng thì bất ngờ bị trâu húc, kể từ ngày đó sức khỏe của ông ngày một suy yếu nên mọi công việc trong nhà đều đổ dồn lên đôi vai gầy yếu của người mẹ.
Nhận thấy hoàn cảnh gia đình ngày một khó khăn, Hùng đành tạm gác chuyện học hành để đi tìm kiếm cho mình một công việc, với mong muốn kiếm được tiền để giúp đỡ mẹ mua thuốc chữa bệnh cho cha...
Làm thuê, cuốc mướn được 5 năm, Hùng lại vác ba lô lên A Lưới đi phụ thợ hồ. Làm được đồng nào Hùng tằn tiện cất giữ để hằng tháng gửi về cho mẹ mua thuốc chữa bệnh cho cha. Vất vả, cơ cực nhưng chưa bao giờ Hùng tỏ ra nản chí trước hoàn cảnh thiếu may mắn của bản thân. Ngược lại, Hùng càng có thêm ý chí để tiếp tục sống, tiếp tục thực hiện những ước mơ dang dở của mình...
Đến cuối năm 2007, cha Hùng qua đời trong cơn bạo bệnh. Những ngày cuối đời của cha, Hùng túc trực bên cạnh và được cha răn dạy phải học tập thành tài để sống ngẩng mặt với đời. “Đời cha không còn đủ sức để lo cho con ăn học đến nơi đến chốn. Nhưng cho dù cuộc sống có khó khăn và vất vả đến đâu, con cũng nhớ tìm cách quay lại trường bằng chính năng lực, ý chí của mình”, đó là lời trăng trối của cha Hùng trước lúc lâm chung. Vì thế, chịu tang cha xong, Hùng lại vác ba lô quay lại A Lưới để tiếp tục công việc của mình và tìm cách thực hiện ước mong của cha lúc còn sống.
Hai năm sau, Hùng xin vào học trường Trung tâm Giáo dục thường xuyên A Lưới. Ba năm cấp 3, ngày ngày, buổi sáng Hùng đến lớp, chiều về tranh thủ đi làm thêm cùng với anh trai tại các công trình, tối ôn lại kiến thức mà thầy, cô giáo đã truyền dạy.
Dẫu cuộc sống, sinh hoạt, học tập vô cùng khó khăn và thiếu thốn, song suốt 3 năm học, Hùng đều đạt danh hiệu học sinh giỏi của trường, là một lớp trưởng năng động và hết sức gương mẫu. Đặc biệt, năm lớp 12 Hùng vinh dự được Ban giám hiệu nhà trường chọn tham gia kỳ thi học viên giỏi môn Hóa, môn Toán cấp tỉnh. Ở lần tham gia dự thi này Hùng đã xuất sắc mang về cho trường, giải 3 môn Hóa học cấp tỉnh...
Hùng bộc bạch rằng, vào đại học em sẽ tiếp tục gắng sức học tốt để trở thành một kỹ sư xây dựng, sau này có điều kiện giúp đỡ cho gia đình và mọi người có hoàn cảnh khó khăn như mình. Mong sao, chàng trai phụ hồ nhà nghèo được sự giúp đỡ của các tấm lòng vàng để thắp sáng ước mơ trên giảng đường đại học...