Từ trung tâm huyện Nguyên Bình vào bản mất gần 2 tiếng đồng hồ, bỏ lại sau lưng những đoạn đường dốc đá cheo leo, đá lởm chởm, đôi chỗ đường mòn đất trơn tuột, gần quá trưa chúng tôi đã đến bản Chang. Bản Chang yên bình trong sự bao bọc của núi, bốn bề núi đá bao quanh. Cuộc sống người dân chỉ bám vào những triền núi cao để canh tác chủ yếu là trồng ngô để làm lương thực và chăn nuôi.
Nhà em Ghển nằm chênh vênh bên sườn núi. Trong nhà không có nổi một vật đáng giá. Cả gia đình 4 thế hệ với 9 nhân khẩu chỉ trông chờ vào đám ngô rẫy, mà dù có làm quần quật cả năm thì mỗi vụ cũng chỉ thu về được 40 gùi, năm nào cũng thiếu đói từ 3 - 4 tháng. Thế nhưng, ai ở bản Chang cũng bảo đây là gia đình “giàu” nhất bản nhờ có hai con trai ngoan ngoãn, học giỏi, thi đỗ đại học. Anh Bàn Phụ Lý, Bí thư Đoàn xã Thái Học cho biết: “Ở bản Chang này có 28 hộ gia đình đều là người dân tộc Dao đỏ, trong đó hơn 50% hộ nghèo. Nhà Triệu Tòn Ghển là một hộ nghèo của bản”.
Người dân trong xã ai cũng nhớ hình ảnh hai anh em Triệu Tòn Ghển, Triệu Tòn Chàn (anh trai cả của Ghển) hằng ngày dắt nhau vượt 6 cây số đường núi, đội mưa, nắng xuống Trường THCS của xã học. Những năm học ở Trường THPT Nguyên Bình, hai anh em phải vượt 10 cây số đường núi, đi bộ 3 tiếng đồng hồ mới đến thị trấn. Năm trước, Triệu Tòn Chàn đã thi đỗ Trường Đại học Luật Hà Nội, là người đầu tiên của xã Thái Học thi đỗ đại học. Noi gương anh trai, Ghển tích cực trong học tập. Cả 3 năm học THPT, Ghển đều tham gia kỳ thi học sinh giỏi môn Sử, đạt giải khuyến khích, giải nhì cấp huyện. Đặc biệt năm học 2012-2013, Ghển xuất sắc giành giải nhì cấp tỉnh.
Trò chuyện với chúng tôi, Triệu Tòn Ghển tâm sự :“Ước mơ trở thành chiến sĩ Công an nhân dân có từ khi em còn bé xíu, khi được xem những bộ phim về lòng quả cảm của những chiến sĩ Công an hình sự đấu tranh với bọn tội phạm nguy hiểm”.
Kỳ thi đại học vừa qua, Ghển tập trung ôn luyện. Không có tài liệu tham khảo, không có sách nâng cao hay sách bổ trợ nào, Ghển tự ôn tập những kiến thức trong sách giáo khoa. Ngày thi đến, cả nhà chạy vay mượn bà con làng xóm được chút tiền cho Ghển xuống Hà Nội. Bằng quyết tâm và ước mơ cháy bỏng, Ghển đã thi đỗ Học viện Cảnh sát nhân dân (khối C) với 23,5 điểm (môn Sử đạt 9 điểm).
Ngày nhận được giấy báo nhập học, cả gia đình Ghển mừng nhiều mà lo cũng lắm. Lo vì không biết lấy đâu ra tiền để cho Ghển đi học. Nhưng ông Triệu Thồng Phin, bố của Ghển cho biết: “Khó khăn đến mấy cũng cố gắng tạo điều kiện cho em đi ăn học”.
Nhìn vào đôi mắt sáng của Ghển ánh lên niềm tin, trên gương mặt thanh tú vẫn tràn đầy nghị lực, chúng tôi tin rằng, bằng nghị lực của mình, chàng trai người Dao đỏ sẽ vượt qua mọi khó khăn trước mắt, học tập tốt, trở thành một chiến sĩ Công an nhân dân, xứng đáng với niềm tin của gia đình và người dân bản nơi vùng cao đá núi