Thành tích của Trung cũng khá đặc biệt vì đây là lần đầu có một CCIE thành công khi còn đang là sinh viên và thành công với mọi nỗ lực của cá nhân.
Để có được tấm bằng CCIE, các kỹ sư Việt Nam thường đã có kinh nghiệm làm việc thực tế trong ngành công nghệ thông tin và được công ty nơi làm việc hỗ trợ về kinh phí để có thiết bị, tài liệu ôn thi và kinh phí đi dự thi, nghĩa là công ty sẽ giúp lo từ A đến Z, người đi thi chỉ chuyên tâm vào ôn luyện, học tập, nghiên cứu. Với Trung, chàng sinh viên trẻ tuổi phải giấu cả nhà trường, lớp học, anh chỉ được gia đình ủng hộ về quyết định và tài trợ kinh phí.
Không thể có đủ kinh phí mua tài liệu và thiết bị ôn thi, thực hành, Trung dùng chiếc máy tính cá nhân sưu tập các loại tài liệu cần thiết qua cộng đồng những người học CCIE trên toàn thế giới và lập cho mình một phần mềm mô phỏng với quy mô và độ chính xác khá cao để "down" tài liệu.
Khi đã vững tin vào khả năng của mình, Trung xin bố mẹ "tạm ứng" hơn 3.000 USD tiền lệ phí thi và vé máy bay, ăn ở sang Australia dự thi. Trong sự hồi hộp chờ đợi kết quả anh cũng chẳng biết chia sẻ cùng ai, chỉ đến khi nhận được thông báo đã đỗ Trung mới thật sự sung sướng và anh điện thoại báo tin về nhà vào khoảng 20 giờ ngày 20/1/2009, đó cũng là ngày giáp Tết Nguyên đán Kỷ Sửu. Sau khi có tấm bằng CCIE, Trung tiếp tục ôn luyện thi lấy bằng Đại học, ra trường vào tháng 6/2009.
Giờ đây, Trung thấy tự tin hơn rất nhiều với những dự định cho công việc tiếp theo, anh tập trung vào công việc nơi đang làm và dự định đi thi tại Mỹ tấm bằng thứ hai về mạng máy tính cao hơn vào tháng 3/2010, nếu đạt được Trung sẽ là người Việt Nam đầu tiên có tấm bằng cao nhất về công nghệ mạng máy tính