Với lý do “bụi, ô nhiễm môi trường ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và sinh hoạt của người dân”… liên tục từ các ngày 26, 27/8 đến nay, hàng trăm hộ dân thuộc thôn Quan Nam 5, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng đã tự ý dùng vật cản để chặn xe tải, xe ben của Công ty cổ phần Xây dựng và Lắp máy Trung Nam (Trung Nam Group) khiến hoạt động, tiến độ san lấp mặt bằng của công trình Golden Hills bị ảnh hưởng...
Và sự việc đã trở nên nghiêm trọng, gây bất ổn tình hình ANTT tại địa phương khi người dân không dừng lại những vụ chặn xe tự phát, mà vào đêm 29/8 kéo dài đến 12h ngày 30/8, tại tòa nhà trung tâm của Trung Nam Group ở phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, đã có trên 300 người dân của các thôn Quan Nam 3, Quan Nam 5 bủa vây, đập phá tài sản, đồng thời đòi đối chất với đại diện lãnh đạo Trung Nam Group… Vì người dân cho rằng: Nhóm đối tượng “đầu gấu” hành hung, chém anh Nguyễn Văn Tuấn (42 tuổi) trú thôn Quan Nam 5, xã Hòa Liên, Hòa Vang vào 21h ngày 29/8 chắc chắn có liên quan đến những vụ “chặn xe” của người dân…?!
Trên 50 chiến sĩ CS113 đã được điều động để ổn định tình hình ANTT và trấn an sự quá khích của người dân.
Vào sáng 30/8, phản ánh với báo chí, bà Nguyễn Thị Sen (70 tuổi) và chị Nguyễn Thị Minh (34 tuổi) là mẹ và em gái của nạn nhân Nguyễn Văn Tuấn cho biết: Vào các chiều 27, 28/8 cả gia đình anh Tuấn cùng một số người dân tại tổ 1, thôn Quan Nam 5, xã Hòa Liên đã gây hấn và tự ý dùng bàn ghế, vật cản để chặn không cho các loại xe tải, ben của Trung Nam Group chạy ngang qua tuyến đường này với lý do quá bức xúc vì bụi, đất và ô nhiễm môi trường do những xe này gây ra khi chở đất đá san lấp mặt bằng. Đến 21h ngày 29/8, khi anh Tuấn từ trong nhà đi ra thì bất ngờ anh bị 5 thanh niên chở nhau trên 2 chiếc xe Jeep không rõ BKS dùng mã tấu hành hung và chém liên tiếp vào đầu, ngực, lưng và tay của anh Tuấn rồi bỏ chạy…
Theo những người biết việc cho biết: Vào thời điểm trên, họ phát hiện 2 xe ôtô Jeep mang biển số TP HCM vào thôn nhưng không biết làm gì. Sau đó chừng 30 phút mới biết bọn “xã hội đen” vào nhà anh Tuấn đánh đập… Mặc dầu do xe của các đối tượng chạy quá nhanh người dân không bắt kịp, nhưng một số người đã kịp nhìn và ghi lại BKS 56S-0956.
Còn hàng xóm của anh Tuấn cho biết: Từ trước tới nay anh Tuấn chẳng gây hận thù gì với ai, được bà con yêu mến. Nhưng vì chiều hôm 29/8, tại cuộc họp dân với công ty giải quyết về chuyện đền bù, ô nhiễm thì anh Tuấn có đại diện phát biểu nhiều ý kiến không có lợi cho công ty nên họ cho rằng: “Công ty thuê giang hồ tới đánh anh Tuấn để dằn mặt…”. Hiện chưa có chứng cứ để khẳng định có sự liên quan giữa nhóm côn đồ trên với Công ty Trung Nam Group. Vì thế bà con phải hết sức bình tĩnh tránh bị xúi dục, kích động.
Ngay trong đêm 29/8 và suốt từ sáng sớm đến 12h ngày 30/8, hơn 300 người dân của thôn Quan Nam 5 và người dân xã Hòa Liên đã kéo đến bủa vây văn trụ sở của Trung Nam Group, manh động đập phá cửa kính, tài sản, yêu cầu đòi gặp lãnh đạo của công ty để giải thích với người dân…
Trước sự manh động, quá khích của người dân, Công an TP Đà Nẵng đã điều động trên 50 chiến sĩ thuộc lực lượng CS113 để ngăn cản sự quá khích, bảo vệ tài sản của doanh nghiệp và ổn định tình hình ANTT tại đây…
Theo ghi nhận của PV Báo CAND, đến 12h30 ngày 30/8 người dân vẫn tụ tập rất đông ở trụ sở Trung Nam Group để đòi gặp được lãnh đạo công ty làm rõ trắng đen mọi chuyện. Ông Ngô Chung, ở thôn Quan
Ngay sáng 30/8, trao đổi với các cơ quan truyền thông về vấn đề trên, ông Bùi Đức Nam, Chủ tịch Mặt trận UBND xã Hòa Liên cho biết: Đây là sự bộc phát, quá khích của người dân, vụ việc đang được các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và cơ quan CSĐT Công an TP điều tra làm rõ.
Có mặt tại hiện trường, ông Trương Tấn Mạnh, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Liên cho biết, trước tình hình bất ổn tại địa phương, chiều 29/8 đại diện Trung Nam Group cùng với chính quyền xã đã tổ chức họp dân trong vùng bị ảnh hưởng của dự án để giải quyết việc đền bù và ô nhiễm môi trường. Tại cuộc họp đã giải tỏa hết mọi thắc mắc của người dân, nhưng không hiểu vì sao tối hôm trước lại xảy ra sự việc như vậy. “Chính quyền xã chờ sự điều tra của Công an và hướng chỉ đạo của cấp trên để giải quyết tình hình cho ổn định, về phía xã thì động viên người dân không nên tụ tập đông người, nếu có khiếu kiện gì thì làm đơn rồi gửi lên cơ quan chức năng”, ông Mạnh nói.
Cùng ngày 30/8, cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết: Vụ việc một số đối tượng côn đồ sử dụng hung khí chém anh Nguyễn Văn Tuấn, CSĐT Công an TP đang tiến hành điều tra làm rõ và sẽ xử nghiêm những đối tượng này