Tháp Bút là ngọn tháp bằng đá cao 5 tầng, được xây dựng từ năm 1865 trên nền núi Độc Tôn cũ, nằm ở phía ngoài lối vào cầu Thê Húc, đền Ngọc Sơn. Tháp dựng trên ngọn núi xếp từ nhiều đá hộc và có đường kính 12m, cao 4m.
Ban đầu chỉ là hành động riêng lẻ của một số thanh thiếu niên thi nhau trèo lên đỉnh Tháp để chơi, chụp ảnh. Một lúc sau số người trèo lên ngày càng đông. Nhiều người lớn thấy vậy không những không ngăn cản mà còn ủng hộ và trèo lên theo.
Đáng chú ý hơn, một số phụ nữ còn động viên con trèo cao, gần tháp “để chụp ảnh cho đẹp hơn”. Lấy làm lạ trước cảnh tượng nhiều người lũ lượt trèo lên tháp bút, mặc cho việc leo trèo trên những khối đá hộc khá nguy hiểm, tôi đánh bạo hỏi một người trong số đó. Chị này thản nhiên: “Mấy đứa nhỏ trèo lên chơi thôi, chụp ảnh kỷ niệm ấy mà”.
Chưa kể việc leo trèo nguy hiểm, Tháp bút cùng với quần thể Đài nghiên, cầu Thê Húc, đền Ngọc Sơn còn là di tích lịch sử cần phải được bảo tồn và gìn giữ. Vậy mà không hiểu sao một số người dân thiếu ý thức lại có những hành động chướng tai gai mắt đến như vậy?
Dưới đây là những hình ảnh phóng viên ghi nhận lúc 21h40 ngày 30/12: