Từ tháng 6/2011 đến nay, đã có 3 gia đình gửi đơn đến các cơ quan chức năng đề nghị làm rõ vấn đề thân nhân của mình bị chết do cách làm việc tắc trách, thiếu trách nhiệm của y, bác sỹ Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ (TTYT Phù Mỹ). Mới đây nhất, vào chiều 8/11, sau cái chết của cháu Huỳnh Thị Thanh Hằng (10 tuổi, thôn Đông An, xã Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ), nhiều người dân và bệnh nhân đã bao vây TTYT Phù Mỹ, gây náo loạn trong nhiều giờ đồng hồ.
Anh Huỳnh Xuân Tiếp (chú ruột cháu Hằng), người trực tiếp đưa cháu Hằng đến bệnh viện, kể lại: Khoảng 2h ngày 8/11, thấy cháu Hằng ho nhiều, kêu đau họng… gia đình đưa đến nhà một y tá của xã tên Phước để khám, mua thuốc. Y tá Phước nói cháu Hằng bị tràn dịch màng phổi, phải nhập viện gấp.
Khoảng 4h cùng ngày, cháu Hằng được đưa đến TTYT Phù Mỹ. Tại Khoa Khám, bác sĩ Tô Quốc Phong xác định cháu Hằng chỉ bị viêm họng rồi bảo y tá đưa hai viên thuốc cho cháu uống. Đến 7h, bác sĩ Phong yêu cầu chuyển cháu Hằng lên Khoa Nhi. Lúc 8h sáng, bác sĩ Dương Công Sanh, Trưởng khoa Nhi, đến khám cho cháu Hằng, tiếp tục kết luận cháu bị viêm họng.
Trong thời gian từ 8h đến 11h, cháu Hằng liên tục ho, kêu đau nên gia đình nhiều lần gọi bác sĩ Sanh đến khám nhưng bác sĩ Sanh vẫn xác định cháu chỉ bị viêm họng, điều trị tầm 5 đến 7 ngày sẽ khỏi. Gia đình xin chuyển vào Bệnh viện Đa khoa Bình Định nhưng bác sĩ Sanh xem qua bệnh án rồi lại động viên rằng cháu chỉ bị đau nhẹ, nằm điều trị 5 đến 7 ngày là khỏi, bệnh nhẹ thì làm sao mà ký giấy chuyển viện…
Đến 11h, anh Nguyễn Thanh Toàn (chồng cô ruột bé Hằng) gọi điện cho bác sĩ Đỗ Văn Hoàng, Giám đốc TTYT Phù Mỹ, xin chuyển viện và bác sĩ Hoàng đã gọi điện cho bác sĩ Sanh đề nghị xem xét yêu cầu của gia đình. Tuy nhiên, bác sĩ Sanh vẫn "động viên" và kiên quyết không cho chuyển.
12h45', cháu Hằng ho đến lả người, thân thể tím tái, người nhà lo sợ đi gọi bác sĩ. Bác sĩ Châu Tấn Khoa, Phó Giám đốc TTYT huyện Phù Mỹ, đến khám và yêu cầu đưa cháu Hằng trở lại phòng cấp cứu để thở ôxy. Trên đường đến phòng cấp cứu thì dịch từ mũi, máu từ miệng cháu Hằng tuôn ra và đến nơi thì cháu đã tắt thở. Theo bác sĩ Đỗ Văn Hoàng và bác sĩ Dương Công Sanh, cháu Hằng chết do bệnh phù phổi cấp.
Sau cái chết của cháu Hằng, gia đình và nhiều bệnh nhân bức xúc tập trung đông tại phòng cấp cứu gây ra cảnh náo loạn tại TTYT Phù Mỹ. Anh Huỳnh Chí Thành, cha cháu Hằng, đã đến Công an huyện Phù Mỹ đề nghị làm rõ vụ việc. Chiều 8/11, cơ quan pháp y tỉnh Bình Định đã khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân cái chết của cháu Hằng.
Bác sĩ Dương Công Sanh cho biết: "Khi khám thì cháu Hằng không ho, bị sốt 37,5 độ, tim không có vấn đề gì (nhịp tim 90 - 95 lần/phút), cổ họng bị đỏ và cháu nói đau tại đó nên tôi kết luận là viêm họng là hoàn toàn chính xác. Bệnh nhân bị viêm họng mà làm giấy chuyển lên tuyến trên thì rất khó chấp nhận. Tuy nhiên, bệnh viêm họng rất khó dẫn đến tử vong và giữa bệnh này với tình trạng phù phổi cấp không liên quan gì đến nhau".
Ngay sau cái chết của cháu Hằng, Sở Y tế tỉnh Bình Định, đã yêu cầu TTYT Phù Mỹ báo cáo lại toàn bộ sự việc và kết quả kiểm thảo tử vong, tổ chức kiểm điểm các y bác sĩ liên quan, xem xét toàn bộ quá trình điều trị, thái độ phục vụ…
Bác sĩ Đỗ Văn Hoàng cũng khẳng định do người nhà bức xúc sau cái chết của cháu Hằng nên mới đưa ra những thông tin không chính xác, các bác sĩ của TTYT Phù Mỹ đã chăm sóc và khám cho các bệnh nhân rất kỹ. Bác sĩ Hoàng cho biết: "Sau cái chết của bà Hương và cháu sơ sinh con của anh Ngô Văn Tân, lãnh đạo TTYT Phù Mỹ đều họp kiểm điểm để rút kinh nghiệm. Tuy nhiên, gia đình các bệnh nhân không đồng tình với cách giải quyết của chúng tôi".
| Trước đó, tháng 6/2011, anh Ngô Văn Tân (43 tuổi, ở thôn Bình Trị, xã Mỹ Quang, Phù Mỹ) cũng làm đơn gửi đến các cơ quan chức năng tố cáo các cán bộ Khoa Sản TTYT Phù Mỹ "tắc trách" gây ra cái chết cho đứa con sơ sinh của anh. Cuối tháng 9/2011, sau cái chết của bà Trần Thị Hương (79 tuổi, trú thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ, Bình Định), gia đình cũng đã gửi đơn đến các cơ quan chức năng khiếu nại vì cho rằng bác sỹ của TTYT Phù Mỹ tắc trách. |