Một số trang báo mạng cũng giật tít “Chạch thiên hạ giới”, với những miêu tả khá giật gân, như: Con chạch khổng lồ, biết quậy, vùng vẫy giẫm đạp khuấy động cả một khúc sông… Khi chạch xuất hiện làm vùng sông dậy sóng, sóng nước đánh cao cả 1,5m, làm cây cối bật rễ, ngã đổ… Chính sự đồn đoán cộng thêm việc mô phỏng, miêu tả “không phân biệt thật giả” như trên nên từ ngày 22/10 đến nay, có rất nhiều người hiếu kỳ kéo đến khúc sông Vân Quật Thượng (xã Hương Phong) để xem “chạch thiên hạ giới”.
Chiều 28/10, chúng tôi đã tìm về thôn Vân Quật Thượng để tìm hiểu sự việc. Nhiều người dân trong thôn cho rằng, hoàn toàn không có “chạch thiên” hay cá sấu như đồn đoán. Ông Phan Văn Hạnh, Trưởng thôn Vân Quật Thượng cho biết: Mấy hôm trước, một nhóm học sinh đi học về, khi đi ngang qua cầu Vân Quật Thượng thì thấy khúc sông trước mặt nổi nhiều bọt lớn trắng xóa, kéo dài. Nhiều người cho rằng, dưới sông có con chạch hay cá sấu nên ồ ạt kéo đến xem rồi đồn thổi thành… “chạch thiên hạ giới”.
Ông Trần Viết Chức, Chủ tịch UBND xã Hương Phong cũng khẳng định: Hoàn toàn không có “chạch thiên hạ giới” như một số tin đồn của người dân. “Ở gần cầu Vân Quật Thượng có nhà máy xay xát gạo nên đoạn sông trên có rất nhiều vỏ trấu nổi lềnh bềnh trên mặt sông. Vừa rồi có trận lũ cuốn hết lớp trấu này nên có thể vì thế mà mặt sông xuất hiện nhiều bọt nước. Đây cũng là một hiện tượng lạ nên chúng tôi không dám lý giải gì hơn”, ông Chức cho biết.
Tuy nhiên, khi xuất hiện tin đồn nhảm, có thời điểm, khoảng trên 100 người hiếu kỳ đã kéo về đoạn sông ở cầu Vân Quật Thượng để xem “chạch thiên”. Công an xã Hương Phong buộc phải tăng cường lực lượng và dân quân túc trực tại điểm này để bảo vệ ANTT và TTATGT.
Theo ông Ngô Quang Thảo, Trưởng Công an xã Hương Phong, những ngày qua, lực lượng Công an xã đã huy động tuyên truyền, vận động người dân giải tán và không nên tin vào những tin đồn nhảm để giữ gìn ANTT trên địa bàn...