Ngày 25/7, ông Nguyễn Đình Song, Trưởng Công an xã Vĩnh Hiền, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) cho biết: Công an xã Vĩnh Hiền đang điều tra vụ cha đốt con phải nhập viện xảy ra trên địa bàn.
Bước đầu xác minh vụ việc cho thấy, trưa 22/7, do tức giận vì con hư, ông Lê Văn Lương (42 tuổi, thôn Tân Ninh, xã Vĩnh Hiền) đã dùng rơm khô đốt chân con trai út của mình là L.V.T. (13 tuổi, học sinh lớp 7, Trường THCS Đinh Tiên Hoàng, xã Vĩnh Thành, Vĩnh Linh). T. thuộc học sinh cá biệt, nghiện game, hay bỏ nhà “đi bụi” và trộm cắp bị Công an bắt xử lý. “Tuy nhiên, việc giáo dục con cái như vậy là vi phạm pháp luật. Chúng tôi đã yêu cầu ông Lương đến trụ sở UBND xã để làm việc” - ông Song cho biết thêm.
Sáng 25/7, Bệnh viện huyện Vĩnh Linh xác nhận: Bệnh nhân L.V.T. được đưa vào nhập viện chiều 22/7 do bị bỏng ở chân và nhiều vết xước, bầm tím trên mặt. Sau 2 ngày nằm điều trị ở khoa hồi sức cấp cứu đến ngày 24/7, bệnh nhân được chuyển qua khoa ngoại chấn thương. Bệnh nhân bị bỏng độ 2, diện tích bỏng chiếm 3% toàn thân. Hiện bệnh viện đang tích cực điều trị và chưa xác định được thời gian hồi phục.
Theo nhiều người dân ở thôn Tân Ninh cho biết, trước lúc T. bị bố đẻ của mình đốt, em đã bỏ nhà “đi bụi” 4 ngày liền không về. Sáng 22/7, T. trở về nhà và đến trưa cùng ngày thì bị ông Lương dùng cây đánh nhiều cái vào mặt gây thương tích. Sau đó, ông Lương trói T. vào một gốc cây trong vườn rồi chất rơm khô xung quanh chân T. để đốt. Thấy con bị cha đốt, mẹ T. là bà Lê Thị Thiết chạy ra liều mình cởi trói giải thoát cho con, nhưng cũng bị ông Lương dùng cây đánh gây bầm tím ở cánh tay. Ông Lương và bà Thiết có 3 con trai, T. là con út. Đây không phải là lần đầu tiên ông Lương dạy con mình bằng cách “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay”