Suốt gần một năm trở lại đây, hàng chục hộ dân sinh sống dọc ven 2 bên bờ sông Truồi đoạn chảy qua 2 xã Lộc Điền và Lộc An (huyện Phú Lộc) phải “mất ăn, mất ngủ” trước nạn “cát tặc” lộng hành, đục khoét dòng sông. Đáng ngại, hiện nay nhiều diện tích đất đai, vườn tược dọc bờ sông đang đứng trước nguy cơ bị đổ ụp xuống sông.
Trên sông Truồi, đoạn chảy qua các thôn An Lạc, Nam Phổ Cần (xã Lộc An); Đồng Xuân, Lương Điền Thượng (xã Lộc Điền), hằng đêm từ 23h đến 5h sáng, hàng chục chiếc ghe gắn máy hút cát thi nhau “cày ải”. Ông Huỳnh Bình, Chủ tịch UBND xã Lộc Điền, xác nhận: Tình trạng khai thác cát trên sông Truồi đoạn chảy qua địa phận xã đang diễn biến phức tạp. Chính quyền địa phương đã liên tục kiểm tra, xử lý và thu giữ phương tiện của các đối tượng khai thác cát trái phép, song vẫn không giảm.
Trên sông Hương, đoạn chảy qua địa phận thôn Cư Chánh 2, xã Thủy Bằng (thị xã Hương Thủy) đến Cầu Tuần, người dân thấp thỏm, âu lo trước sự ngang tàng, hung hãn của “cát tặc”. Chúng đã đánh ông Lê Trọng Kim (63 tuổi), trú thôn Cư Chánh 2, xã Thủy Bằng, vì đã xua đuổi chúng khiến ông Kim phải vào Bệnh viện TW Huế cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương, gãy 1/3 xương dưới cánh tay trái, chấn động não, gãy một xương sườn (Báo CAND đã đưa tin).
Ông Đoàn Sơn, Trưởng Công an xã Thủy Bằng, than vãn: “Tình trạng khai thác cát “chui” đang diễn ra khá phức tạp trên đoạn sông Hương chảy qua địa phận xã. Chính quyền địa phương liên tục phối hợp với Công an, xã đội, cán bộ địa chính xã tuần tra, truy đuổi, nhưng do lực lượng ít và thiếu các thiết bị, phương tiện nên mọi việc vẫn chưa xử lý dứt điểm”