Hoa nội sẽ chiếm lĩnh thị trường
Khác với không khí ảm đạm của dịp giáp Tết Nguyên đán Kỷ Sửu, đến Tây Tựu, huyện Từ Liêm, Hà Nội những ngày này, chúng tôi bị hoa mắt bởi cả cánh đồng rợp trời là màu sắc của hoa.
Hoa cúc, hoa đồng tiền đang khoe sắc; hoa hồng chúm chím nụ đang được người nông dân chăm bẵm đặc biệt. Cả cánh đồng thì có đến quá nửa là nhà lưới, nhà nilon che chắn cẩn thận cho hoa khỏi gió rét và sương muối.
Anh Thảo, một nông dân có hơn 2ha trồng hoa cho biết: "Năm nay bà con ai cũng phấn khởi vì thời tiết thuận lợi, không có mưa lớn, nếu từ nay đến Tết ông trời cho lộc thì hoa của Tây Tựu sẽ rất đẹp, phong phú để cung cấp cho người tiêu dùng". Từ 5h sáng, cánh đồng hoa Tây Tựu đã tấp nập, người thì làm cỏ, người thì tuốt lá, tỉa cành… Giáp Tết mới là lúc cả cánh đồng không có đêm. Bởi đêm ở đây được thắp đèn sáng rực để thúc cho hoa nở hoặc để chống trộm đến nhổ hoa. Chị Thu, một gia đình trồng hoa lâu đời ở Tây Tựu cho biết: "Hoa lay ơn chỉ nở khi thời tiết ấm áp, đêm đến hầu như nhà nào cũng phải thắp nhiều bóng đèn để giữ nhiệt độ cho hoa. Tiền điện cũng lên đến vài trăm nghìn mỗi tháng".
Tây Tựu có 300ha trồng hoa, chiếm 84,6% diện tích đất canh tác toàn xã. Cả xã có 2.700 hộ thì đến 95% số hộ tham gia trồng hoa. Tết năm nay Tây Tựu đã giảm bớt 50% diện tích trồng hoa hồng và thay vào đó là trồng những loài hoa có giá trị kinh tế cao hơn như hoa ly, thạch thảo, đồng tiền, vàng anh, loa kèn và cúc.
Ông Đỗ Văn Việt, Phó chủ tịch UBND xã Tây Tựu cho biết, Tết năm nay hoa của Tây Tựu sẽ phong phú, đặc biệt là hoa cúc có khả năng chiếm lĩnh thị trường. Cùng với Tây Tựu, người trồng hoa ở phường Quảng Bá, quận Tây Hồ những ngày này cũng đang tất bật chăm bón cho hoa để bán Tết.
Các loài hoa truyền thống như hoa hồng, lay ơn, cúc, thạch thảo vẫn chiếm chủ đạo. Năm nay được người nông dân đánh giá là năm "mưa thuận gió hoà" nên khả năng cung cấp hoa Tết cho thị trường Hà Nội sẽ dồi dào và phong phú.
Cạnh tranh với hàng ngoại
Nghề trồng hoa, cây cảnh trong nước không những vất vả, bấp bênh vì phụ thuộc vào thời tiết mà khi ra thị trường nó còn phải cạnh tranh với hàng ngoại nhập. Một trong những dòng hoa đài các cao sang mà vài năm trước chủ yếu đều dựa vào nhập ngoại từ Đài
Đó là dòng lan cattleya (dòng nhập ngoại) có xuất xứ từ Nam Mỹ, Hà Lan và đã được nhiều người trong Hội hoa lan Hà Nội cấy ghép thành công với những cái tên như: Tainan city (lan Tướng quân), ChiaLin (lan Bao Thanh Thiên), California Girl, lan Macao và Sangob Gold, lan mắt vàng Tây Ban Nha và Trấn Vũ…
Anh Nguyễn Huy Tấn, chủ vườn lan lớn ở phường Đồng Mai, thị xã Hà Đông cho biết: "Do thời tiết năm nay nắng ấm nên loài lan Đai trâu bị mất mùa Tết nhiều nhất vì nở sớm. Lan rừng cũng nở muộn hơn so với Tết một tháng. Còn hầu hết dòng lan nhập ngoại đều nở đúng vào dịp Tết".
Theo anh Tấn thì giá hoa lan Tết Nguyên đán năm nay cao hơn so với Tết năm ngoái từ 12-15%. Một giò địa lan truyền thống 5 ngòng vào Tết dao động từ 1-5 triệu đồng. Dòng lan ngoại tuỳ chậu to hay nhỏ, có giá từ 300 nghìn đến 2 triệu đồng/chậu. Theo anh Nguyễn Ngọc Anh, chủ của Vũ Lan Viên ở phường Văn Quán, Hà Đông thì ngày Tết dòng cát lan (nữ hoàng của các loài lan) được ưa chuộng vì loài này có mùi thơm rất quyến rũ.
Theo chủ cửa hàng Đình Kiện ở phố Hoàng Hoa Thám thì không những hoa mà cây cảnh nội năm nay vẫn đơn điệu và lép vế hơn với cây ngoại. Ngoài những mẫu mã không phong phú như Rệu đỏ, Tú Mai, Trạng Nguyên, xương rồng… ra thì hầu hết cây cảnh có mặt trên thị trường là hàng nhập. Ngay từ bây giờ, các cửa hàng đã rục rịch đặt hàng ngoại về bán như son môi, đỗ quyên, lan cua, nắp ấm, thuỷ tiên, hồng môn, tùng, bách, đại phú gia, tiêu chấm…
Hoa ngoại tuy phong phú nhưng độ bền kém, thậm chí họ không dám nhập sớm vì sợ tuổi thọ của nó ngắn. Vì thế người tiêu dùng khi mua hoa, cây cảnh nhập ngoại cũng cần chọn lựa kỹ, tránh mua phải cây bị ghép và tìm hiểu về cách chăm sóc, giúp cây có độ bền cao