Chiều 11/3, tìm đến trụ sở Báo CAND, chị Vũ Thu Trang, sinh viên Trường Cao đẳng Kinh tế - kỹ thuật Hà Nội đóng trên địa bàn quận Thanh Xuân (Hà Nội), hiện trọ tại đường Triều Khúc, xã Tân Triều (Thanh Trì, Hà Nội) cho biết: Sáng 10/3, khi chị đang ở trong phòng trọ, bỗng từ đâu đó xuất hiện một phụ nữ lui tới gõ cửa.
Sau vài phút giới thiệu, người phụ nữ khoảng gần 30 tuổi, tự xưng tên Bùi Thị Dung, nhân viên của Công ty Metro tìm đến với mục đích mời khách hàng có nhu cầu làm thẻ ra vào siêu thị miễn phí. Không chút nghi ngờ, chị liền đồng ý và đưa ảnh cùng số chứng minh nhân dân cho người phụ nữ xưng tên Dung trên.
Tuy nhiên, sau khi nhận ảnh, người phụ nữ này liền mời chào: "Siêu thị nơi mình đang làm việc có chương trình khuyến mãi. Quà tặng dành cho bạn là một hộp sữa rửa mặt Hazeline ngọc trai…". Nói xong, chị ta tiếp tục cho biết thêm rằng, đi kèm với hộp sữa rửa mặt này là phiếu dự thưởng với nhiều món quà có giá trị như: tivi, tủ lạnh, xe máy…
Nạn nhân (trái) bị sập bẫy lừa hàng khuyến mãi trúng thưởng.
Nghe đến đây, chị Trang bèn bóc phiếu dự thưởng ra với mong muốn sẽ gặp may mắn. Lúc này chị không tin vào mắt mình vì mã số trong phiếu dự thưởng trùng khớp với phần quà tặng là chiếc tivi hiệu Sony có giá trị 6,6 triệu đồng. Ngoài ra, đi kèm là 1 thẻ tư vấn khách hàng bao gồm món quà là chiếc điện thoại di động Nokia N95 có giá thành lên tới 9 triệu đồng.
Thấy vậy, người phụ nữ lạ mặt đứng bên cạnh liền bảo với chị rằng: "Khách hàng trúng thưởng, theo quy định thì phải làm từ thiện cho người nghèo. Mà nếu không có tiền mặt thì có thể đưa hiện vật. Trị giá số tiền làm từ thiện sẽ được nhân đôi cho người nghèo".
Không chút do dự, chị Trang liền đưa 1 triệu tiền mặt cùng chiếc máy tính xách tay hiệu Lenovo với giá thành khoảng 8 triệu đồng cho người phụ nữ này. "Nữ nhân viên tiếp thị" này gửi lại một thẻ Metro, một thẻ bảo hành quà khuyến mãi và số điện thoại cùng với lời bảo đảm để làm tin: "Lát nữa sẽ có 5 nhân viên của siêu thị đến trao quà".
Người phụ nữ đi rồi, chị Trang đợi mãi, đợi mãi vẫn không thấy nhân viên đến trao quà. Khi chị gọi điện thoại vào số máy 0129285… (số điện thoại mà người phụ nữ lạ mặt để lại làm tin) thì nhận được tín hiệu tắt máy. Ngay sau đó chị đã trình báo lên Công an xã Tân Triều toàn bộ sự việc.
Trong quá trình tìm hiểu thêm về những thông tin có liên quan, chúng tôi được biết, cùng với thủ đoạn "trúng thưởng, ủng hỗ quỹ từ thiện", một số đối tượng đã tìm tới các địa bàn giáp ranh giữa các quận, huyện của thành phố.
Nhóm sinh viên thuê phòng trong ngõ 100, đường Hồ Tùng Mậu (Hà Nội) cho biết: Vào một ngày cuối năm 2009, có một phụ nữ tìm tới khu trọ và tự giới thiệu là nhân viên tiếp thị của Hãng Unilever đang thực hiện chương trình làm thẻ Metro miễn phí cho học sinh, sinh viên đóng trên địa bàn.
Kế đó, người phụ nữ này bèn đưa cho các em một sản phẩm sữa rửa mặt hiệu Pond's cùng cơ hội trúng thưởng các phần quà có giá trị cao. Nghe vậy, cả nhóm không hề nghi ngờ liền bóc sản phẩm ra và nhận được giải thưởng là 1 chiếc điện thoại di động Nokia N95 (khoảng 9 triệu đồng) cùng 1 chiếc đồng hồ trị giá 1,1 triệu đồng.
Thấy "cá đã cắn câu", chị ta yêu cầu mọi người đưa số tiền 3,5 triệu đồng làm từ thiện. Tuy nhiên, tới lúc này, mọi người liền tỏ vẻ nghi ngờ đòi lại số tiền trên nên đã không bị sập bẫy.
Từ năm 2009 đến nay, Báo CAND đã nhận được khá nhiều đơn thư, điện thoại tố cáo về hành vi lừa đảo giả danh nhân viên siêu thị Metro lừa đảo nữ công nhân, sinh viên thuê trọ tại nhiều khu vực trên địa bàn Hà Nội. Có những nạn nhân cảnh giác đã sử dụng điện thoại bí mật chụp ảnh lại được một trong số những đối tượng lừa đảo này. Đề nghị các nạn nhân gửi đơn, kiến nghị lên Công an TP Hà Nội để điều tra xử lý