Tiếp xúc với chúng tôi, chị Nguyễn Thanh Hiếu - Tổ trưởng tổ 2 (Xí nghiệp Môi trường đô thị số 2) đang dọn vệ sinh khu vực quanh hồ Hoàn Kiếm cho biết: Chị cùng 8 công nhân viên trong ca trực của tổ mình đang phải căng mình hoàn thành tốt nhiệm vụ do xí nghiệp giao phó trong việc thu gom, không để rác rưởi "tấn công" các tuyến phố quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm, làm ảnh hưởng đến hình ảnh Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.
Chị kể, trong những ngày qua, chị cùng gần 30 nhân viên của tổ phải chia làm 3 ca. Mỗi ca 9 thành viên. Công việc của các chị chỉ dừng lại, khi rác quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm không còn.
Theo chị, 2-3h là thời điểm mà chị cùng các đồng nghiệp trong ca trực của mình mới ngơi nghỉ, về với gia đình. Đây cũng là lúc mà ca trực tiếp theo chuẩn bị đến "tiếp quản" công việc. Chị Hiếu cho biết thêm, chị gắn bó với công việc này đã ngót 20 năm. Nhà chị ở phường Phúc Xá, quận Ba Đình (Hà Nội). Tuy công việc có vất vả, song với suy nghĩ muốn được góp chút sức, vì một thành phố xanh - sạch - đẹp, chị cũng như nhân viên môi trường của xí nghiệp luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Nhân viên môi trường đang thu gom rác quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm.
Chị Hiếu chỉ là một trong số hàng trăm công nhân vệ sinh môi trường đang hàng ngày phải trắng đêm vì những đường phố sạch đẹp dịp Đại lễ. Trò chuyện với chúng tôi những cán bộ, công nhân làm nhiệm vụ này cho biết: Mặc dù công việc vất vả, khối lượng công việc tăng đột biến so với ngày thường nhưng họ cảm thấy rất vinh dự và tự hào khi được đóng góp công sức của mình vì sự thành công của Đại lễ.
Được biết để phục vụ Đại lễ, chỉ riêng tại địa bàn quận Hoàn Kiếm, Xí nghiệp Môi trường đô thị số 2 đã tăng cường thêm 2 xe tải nhỏ nhặt rác, lắp đặt thêm 1.000 thùng rác lưu động và 20 nhà vệ sinh lưu động mới trên địa bàn. Đặc biệt hơn 500 CBCNV của đơn vị này đã phải làm việc liên tục không có ngày nghỉ.
Do phải tăng cường, tăng ca nên bình quân mỗi người phải làm việc hơn 12 tiếng đồng hồ/ngày. Đặc điểm của công việc này thường phải làm ban đêm nên cả cán bộ lãnh đạo và công nhân gần như trắng đêm tại hiện trường. Không chỉ khu vực hồ Hoàn Kiếm mà trên địa bàn Hoàn Kiếm còn có nhiều địa điểm khác như: Khu chợ đêm, đền Bạch Mã, Mã Mây, Nhà hát lớn…
Trung bình mỗi ngày riêng địa bàn Hoàn Kiếm thải ra khoảng 240 tấn rác thải… Hà Nội vẫn đang trong những ngày Đại lễ. Bên cạnh việc thức trắng đêm của rất nhiều lực lượng, trong đó có những công nhân viên vệ sinh môi trường vì một Thủ đô sạch đẹp trong mắt du khách rất cần tới ý thức người dân tham gia lễ hội.
Ước mơ của những người lao công trắng đêm vì Đại lễ này thật đơn giản như lời tâm sự của chị Nguyễn Thanh Hiếu: "Chúng em chỉ có mong mỏi là người dân và khách tham quan lễ hội có ý thức giữ gìn vệ sinh hơn, bỏ rác đúng nơi quy định để làm nên hình ảnh đẹp của một Thủ đô ngàn năm văn hiến"