Mặc dù thời gian này, người dân đang phải bước vào giai đoạn thắt chặt hầu bao chi tiêu do ảnh hưởng từ việc tăng giá xăng, giá điện, giá gas…, thế nhưng thị trường quà tặng cho Ngày Quốc tế phụ nữ 8-3 đã bắt đầu trở nên nhộn nhịp với đủ loại quà tặng. Các món quà tặng tiền triệu từ trang sức, nước hoa, túi xách… cho đến hoa tươi vẫn đang chiếm lĩnh, cạnh tranh trên thị trường tạo nhiều sự lựa chọn cho phái mạnh trong dịp 8-3 năm nay.
Quà tiền triệu vẫn đắt khách
Mỗi dịp Ngày Quốc tế phụ nữ, hoa luôn trở thành thứ quà tặng không thể thiếu. Những ngày này, nhiều cửa hàng hoa đã tăng cường lượng hoa tươi để đáp ứng đủ nhu cầu của người tiêu dùng.
Theo chị Nguyễn Thị Thủy, nhân viên cửa hàng Kinh đô hoa ở 113 Phố Huế, Hà Nội, những ngày giáp 8-3, giá hoa tươi có thể sẽ tăng thêm khoảng 30%. Chỉ vào bó hoa lan màu đỏ, chị Thủy cho hay: Bó hoa này ngày thường bán với giá 400.000 đồng nhưng cận ngày 8/3 có thể tăng lên 600.000-700.000 đồng. Hiện nay, mỗi ngày cửa hàng chị Thủy tiêu thụ vài chục cho đến gần 100 bó hoa. Tuy nhiên, nhận định ngày 8/3, lượng hoa tiêu thụ có thể lên đến vài trăm bó/ngày nên cửa hàng đã chủ động tăng cường thêm gần 10 nhân viên cộng với 4 nhân viên hiện có để phục vụ nhu cầu thị trường.
Theo chị Thủy, mặc dù đang là thời kỳ "bão giá" nhưng các bó hoa tiền triệu vẫn được nhiều người "sành chơi" chọn mua. Giới thiệu bó hoa có giá 4 triệu đồng, chị Thủy giải thích: Giá 4 triệu đồng bởi chất lượng hoa lan đẹp kèm theo các phụ kiện như ruy băng, giấy gói nhập khẩu, hạt ngọc trai…
Ngày Quốc tế phụ nữ năm trước, Kinh đô hoa đã bán một bó hoa với giá 6 triệu đồng theo đặt hàng của khách. Năm nay, mặc dù đã có nhiều người đặt hoa nhưng do giá cả có thể biến động từng ngày nên cửa hàng mới nhận làm chứ chưa phát giá cụ thể. Cửa hàng Kinh đô hoa cũng có hình thức khuyến mãi giảm giá 20% cho các khách hàng "ruột".
Trang sức là một trong những mặt hàng được nhiều người lựa chọn để tặng cho người phụ nữ họ yêu quý. Với thông điệp "Cho nửa dịu dàng của thế giới thêm xinh", các mẫu trang sức PNJ trong bộ sưu tập "Tình yêu vĩnh cửu" thiết kế dành riêng cho ngày 8-3 có kiểu dáng sang trọng, quý phái. Giá các sản phẩm dao động từ 1.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với trang sức vàng, từ 200.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với trang sức bạc PNJ.
Cửa hàng bán đồ lưu niệm như thú nhồi bông, đồ thủy tinh - những món quà bình dân dành cho những người trẻ tuổi cũng bắt đầu có khách đặt mua quà 8-3. Mẫu hàng cho năm nay là những bông hồng thủy tinh long lanh có giá khoảng 100.000đ - 150.000đ tùy loại. Một đôi thiên nga bằng thủy tinh cũng có giá tương đương. Còn đôi thiên nga lớn hơn được làm bằng pha lê thì giá đắt hơn khá nhiều, khoảng từ 450.000đ đến hơn 500.000đ.
Dạo phố những ngày này, ai cũng nhận thấy có vô số quảng cáo bán sản phẩm cho ngày 8-3, từ loại sôcôla tình yêu cho tới các hãng đồ lót thời trang nổi tiếng. Nhưng khách hàng, đặc biệt là khách nam cần thận trọng khi mua hàng vào ngày lễ đặc biệt này, bởi người kinh doanh luôn tận dụng cơ hội, thậm chí là dùng nhiều "chiêu" để thu lời.
Cảnh giác chiêu "thổi giá"
Ngoài hoa tươi, đồ trang sức… quần áo thời trang cũng luôn là mặt hàng được nhiều chị em phụ nữ mong muốn được tặng trong ngày 8-3. Thế nhưng, bên cạnh những hãng thời trang uy tín, lại đang là thời điểm giao mùa nên không ít cửa hàng trưng biển "giảm giá nhân ngày 8-3" để nhập nhèm đánh lừa người tiêu dùng.
Chiều 3/3, khi chúng tôi vào một cửa hàng thời trang trên phố Huế đang có chương trình giảm giá nhân ngày 8/3, điều đầu tiên đập vào mắt chính là những tấm biển giảm giá đến 30%, 50%. Thế nhưng, quan sát kỹ, chúng tôi nhận thấy đây đều là hàng quần áo mùa đông đã lỗi mốt, tồn kho. Quần áo dành cho mùa hè cũng là hàng tồn từ năm 2010. Nếu không chọn lựa cẩn thận, đấng mày râu rất dễ rơi vào bẫy giảm giá và mua hàng kém chất lượng.
Một trường hợp khác đặt mua hoa tươi làm quà tặng vợ nhân dịp 8-3 cũng bị chủ cửa hàng dùng chiêu "thổi giá" để bắt chẹt hết sức bức xúc là anh Nguyễn Đình Quân, trú tại Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội.
Ngày 4/3 năm ngoái, anh Quân có đến một cửa hàng hoa trên đường Phạm Ngọc Thạch để đặt hoa tặng vợ. Sau khi đã lựa chọn được kiểu lẵng hoa cũng như loại hoa thích hợp, anh Quân đã quyết định tặng lẵng hoa hồng Đà Lạt với giá 400.000 đồng kèm theo tấm thiệp mà theo chủ tiệm quảng cáo là có giá 10.000 đồng được tặng khuyến mãi.
Anh Quân vui vẻ vì đặt được lẵng hoa như ý cũng như hình dung niềm vui của vợ khi nhận được lẵng hoa tươi từ chồng. Thế nhưng, sáng 8/3, thay vì một lẵng hoa đẹp như đã lựa chọn, vợ anh Quân đã nhận được một bó hoa hồng nhỏ xíu, cách bó hoa hết sức cẩu thả không đúng như kiểu dáng anh đã lựa chọn. Ước chừng giá bó hoa đó chưa đến 100.000 đồng.
Khi anh Quân gọi đến chủ cửa hàng thì nhận được câu trả lời tỉnh queo: Hôm anh đặt hoa, giá chưa tăng. Đến đúng ngày 8/3, giá hoa tăng gấp 3, gấp 4 lần nên chỉ được bó hoa như vậy.
Ngày 8/3 đang đến gần. Người mua hàng đặc biệt là các đấng mày râu cần tỉnh táo khi lựa chọn những món quà tặng cho những người phụ nữ mình yêu quý để tránh bị rơi vào bẫy "giá" tiền mất mà quà lại không được như ý. Phái mày râu không tiếc tiền để thể hiện tình cảm với phái đẹp, nhưng thiết nghĩ, việc tặng quà cũng nên được cân nhắc vừa để hợp lý, vừa tránh lãng phí