Mua vé hai lần vì "cò"
"Thanh Hóa! Thanh Hóa đi!, "Thái Bình không em?"… - đó là những lời mời chào quen thuộc ngay tại cửa Bến xe Giáp Bát của các "cò" xe. Thông thường, hành khách vào bến mua vé đều có bảo hiểm, được sắp xếp chỗ ngồi, đảm bảo an toàn cho khi đi xe. Thế nhưng, không muốn vào bến xếp hàng mua vé, nhiều khách hàng đã mất tiền vì tin theo "cò".
Theo anh Trần Thúc Trình, nhân viên một ngân hàng trú tại ngõ 219, Trương Định, đúng ngày 22/12 âm lịch, để kịp về Nam Định đón Tết ông Công, ông Táo, anh ra cổng bến xe Giáp Bát bắt xe thì có 2 thanh niên kéo áo anh dẫn lên xe với lời đảm bảo: Không còn chỗ ngồi không lấy tiền. Tuy nhiên, lên xe anh mới té ngửa là xe đã hết chỗ ngồi. Anh Trình định quay xuống để bắt xe khác thì hai người đàn ông mặt mũi bặm trợn chắn ngang cửa xe không cho xuống: "Anh cứ ngồi trên xe rồi sẽ có ghế".
Anh Trình đã phải chen chúc ngồi bằng ghế nhựa cùng một đống hàng hóa với đủ thứ mùi hôi hám. Còn anh Nguyễn Minh Hoàng, ngõ 24, đường Hoàng Quốc Việt, Hà Nội vì tin theo "cò" xe mà đã phải mất thêm một lần tiền vé.
Các “cò” xe bắt khách ngay ở cổng bến xe.
Chẳng là, vừa đến Bến xe Mỹ Đình, anh Hoàng được một nhân viên tự xưng là phụ xe chu đáo vác đồ và dẫn đường. Đến cửa xe, "cò" đã nhanh chóng thu tiền vé 40.000 đồng. Xe chưa ra khỏi thành phố mà còn chạy thật chậm bắt khách dọc đường, "nhồi" 5 người trên ghế chỉ dành cho 3 người.
Anh Hoàng bực tức đòi xuống xe và xin lại tiền. Thế nhưng, nhìn lại, anh Hoàng mới giật mình vì người thu tiền tự xưng là phụ xe lúc ban đầu không thấy đâu. Hỏi lái xe, anh Hoàng mới biết đó là đối tượng "cò" dắt khách chuyên nghiệp để lừa tiền của khách.
Thế là, anh Hoàng phải mất thêm 40.000 đồng để đi một chuyến xe khác. Tại các bến xe Gia Lâm, Nước Ngầm… ngay ở cổng bến xe, khi vừa có một khách xuất hiện, các "cò" xe đã bu quanh lôi kéo khách đi xe. Nhiều "cò" cùng đến kéo túi, kéo áo giành giật một khách. Đây trở thành cơ hội thuận lợi cho các đối tượng trộm cắp móc túi hoạt động.
Theo một lái xe cho biết, "cò" xe có hai loại là "cò" xe chuyên nghiệp và "cò" xe là người của các nhà xe. "Cò" xe chuyên nghiệp tức là những người đã hợp đồng với các nhà xe để bắt khách và sẽ được nhà xe trả cho số tiền khoảng 5.000 đồng/người đối với khách đường ngắn.
Còn khách đường dài như từ Hà Nội vào TP HCM, "cò" sẽ được trả khoảng 20.000 đồng đến 30.000 đồng/người. "Cò" nhận tiền rồi thì mặc kệ khách "sống chết" trên xe. Loại "cò" thứ hai là các phụ xe của nhà xe xuống bến để bắt khách. Sau khi bắt khách cho nhà xe, "cò" cũng theo xe đi luôn.
Dọc đường đi, các "cò" này sẽ tiếp tục vẫy khách dọc đường. Hàng tháng, "cò" sẽ được các chủ xe trả cho số tiền từ 1,5 triệu đến 2 triệu đồng. Phần lớn các "cò" xe sẽ có thái độ bặm trợn, thậm chí dọa nạt nếu khách có phản ứng về các dịch vụ trên xe.
"Quét vét" không xuể
Theo Công ty Quản lý bến xe Hà Nội, vào các ngày 27, 28, 29 tháng 12 âm lịch, lượng khách dồn về các bến xe sẽ đông gấp 3,4 lần so với ngày thường do lượng cán bộ viên chức, lao động tự do… bắt đầu được nghỉ Tết và về quê. Các bến sẽ dễ xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ. Và, đây cũng là cơ hội để các "cò" xe tranh thủ "kiếm ăn".
Theo ông Nguyễn Văn Lập, Giám đốc Bến xe Nước Ngầm cho biết, bến xe phối hợp với Công an TP Hà Nội, lực lượng Cảnh sát trật tự "quét" "cò" tại khu vực cổng bến, tránh tình trạng lộn xộn. Những ngày giáp Tết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP Hà Nội cũng thường xuyên tổ chức "quét vét" "cò" tại các bến xe.
Đặc biệt, ngày 2/2, Phòng đã huy động hơn 40 cán bộ, chiến sỹ tổ chức "quét vét", kiểm tra hành chính và đưa về trụ sở 28 đối tượng "cò" tại các bến xe Gia Lâm, Giáp Bát, Mỹ Đình... Đây là những đối tượng thường xuyên gây mất trật tự, tranh giành khách, lợi dụng sơ hở để trộm cắp tài sản.
Mặc dù các cơ quan chức năng, lãnh đạo các bến xe đều đã có kế hoạch cũng như các hoạt động cụ thể vào những dịp cuối năm để "quét vét" cò. Thế nhưng, tình trạng "cò" lộng hành gây mất trật tự tại các bến xe vẫn là những hình ảnh thường thấy.
Thiết nghĩ, để giải quyết triệt để tình trạng "cò" lộng hành tại các bến xe, ngoài sự phối hợp đồng bộ giữa các bến xe, Cảnh sát trật tự cũng như Cảnh sát hình sự còn cần có sự nghiêm chỉnh chấp hành của người dân như vào bến mua vé, để các nhà xe có kế hoạch phân phối khách hợp lý, tránh nhồi nhét khách, mất tiền cho “cò” mua bực dọc vào người những ngày giáp Tết